Đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân

Một câu chuyện đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mới được báo chí đưa tin gần đây không chỉ nhân thêm lên niềm tự hào đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nhiều thế hệ mà còn làm nức lòng bao người dân trong cộng đồng xã hội. Đó là câu chuyện đẹp về cựu sĩ quan công an- Thượng tá  Phạm Văn Quảng (trú tại Tổ dân cư số 4, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) mặc dù đã 74 tuổi nhưng vẫn tình nguyện dành một phần lương hưu của mình mua thuyền và hằng ngày tình nguyện chèo thuyền vớt rác, làm trong sạch môi trường khu hồ nước ở gần nơi ông cư trú.

Việc làm thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc của người sĩ quan công an nghỉ hưu vùng đất Xứ Đông thực sự là một nét họa đẹp, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc sống đời thường.

Đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân
Thượng tá Phạm Văn Quảng ngày ngày thầm lặng với công việc ý nghĩa.

Việc làm tốt đẹp, đầy trách nhiệm của người cựu sĩ quan công an Phạm Văn Quảng chính là minh chứng sinh động về sự lựa chọn vận dụng, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những suy nghĩ, hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế đời sống tại nơi công tác, nơi cư trú mà mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần tham khảo. Đây cũng chính là minh chứng sinh động, giàu sức thuyết phục về tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, “Tuổi cao nêu gương sáng”, mặc dù đã nghỉ hưu, đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm” nhưng người chiến sĩ Công an nhân dân Phạm Văn Quảng không an phận “lão giả an chi” (người già yên phận) mà vẫn hăng hái, tích cực, tự nguyện lựa chọn cho mình một việc làm tốt, việc làm có ích, phù hợp với điều kiện tuổi tác, sức khỏe, góp phần chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nhân văn.

Việc làm đẹp đẽ của Thượng tá công an nghỉ hưu Phạm Văn Quảng không chỉ cổ vũ, khích lệ, “tiếp lửa” nhiệt huyết cho những suy nghĩ, hành động tích cực của những tình nguyện viên nhiều thế hệ, ngành, giới… đã và đang ngày đêm lặng lẽ nỗ lực chung tay, góp sức vì cuộc sống cộng đồng mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, thấm thía cho những ai vẫn còn thờ ơ với trách nhiệm và những mối quan tâm chung, vẫn còn hằng ngày vô tình (hoặc cố ý) tùy tiện xả rác bừa bãi, làm hủy hoại môi trường sinh thái.

Câu chuyện về việc làm tốt đẹp, giàu tính nhân văn của cựu sĩ quan công an cao tuổi người Xứ Đông- Phạm Văn Quảng càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong thực tế đời sống đúng vào dịp Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023).

                                                             

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy