Biểu tượng đẹp của tinh thần “Tuổi cao gương sáng”

Những ngày đầu tháng bảy này, chuyện cụ ông Vũ Văn Lẫm, 104 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Khả Phong (Kim Bảng) mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng sẵn lòng tình nguyện hiến tặng 10 triệu đồng tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ xây dựng Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng đã làm nức lòng cán bộ, hội viên hội người cao tuổi cũng như các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các cụ ta xưa có câu: “lão giả an chi” (người già sống yên phận) để nói đến việc phần lớn người đời khi đã bước vào tuổi cao niên gần như chỉ mong sống yên phận trong sự nghỉ ngơi an nhàn, không để ý, bận lòng đến việc đời. Vậy mà thật trân quý thay, một cụ ông đáng kính ở vùng quê bán sơn địa Khả Phong, dẫu tuổi đời đã bước quá “ngưỡng tiên” thượng thượng thọ nhưng lại không cam lòng chọn lối sống “lão giả an chi” theo quan niệm xưa cũ mà vẫn luôn mong được theo đuổi phong cách sống “lão đương ích tráng” (tuổi già vẫn sống khỏe, sống có ích). Khi cộng đồng xã hội đang đứng trước những thách thức, khó khăn do dịch họa gây nên, cụ đã sẵn lòng tham gia góp phần cùng giải quyết theo cách riêng của mình, để rồi qua đó đóng góp cho đời thêm nhiều những điều tốt đẹp, nhân văn.

Nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần “Tuổi cao, chí khí càng cao” của lão ông Vũ Văn Lẫm dường như đã vượt lên trên những quan niệm xưa cũ, vượt lên trên những suy nghĩ, lối sống thường tình, để vẫy gọi, nhân lên ngày càng nhiều hơn những gương sáng người tốt, việc tốt, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nghĩa cử cao đẹp, trân quý, rất đáng được tôn vinh này là sự cổ vũ, khích lệ giàu sức thuyết phục, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với đội ngũ cán bộ, hội viên, tổ chức hội cũng như phong trào thi đua “Tuổi cao nêu gương sáng” của hội người cao tuổi và toàn xã hội…

Không chỉ khuôn tròn trong giới hạn hữu hình của một việc làm tốt, thiết thực, cụ thể, đó là đóng góp một phần giá trị vật chất của riêng mình để ủng hộ xây dựng quỹ phòng, chống dịch, mà cao rộng hơn, nghĩa cử đẹp đẽ của lão ông Vũ Văn Lẫm còn là một thông điệp giàu sức thuyết phục truyền cảm hứng đến cộng đồng xã hội về ý nghĩa sâu sa của tinh thần “Mình vì mọi người”. 

Vượt lên trên ý nghĩa của sự ủng hộ về giá trị vật chất cụ thể, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn của lão ông nơi vùng quê giàu truyền thống cách mạng Khả Phong còn là thông điệp đáng để suy ngẫm, nhắn gửi, nhắc nhở những ai đó trong cuộc sống hôm nay, bởi nhiều lý do, vẫn còn giữ thái độ thờ ơ, vô cảm trước những vấn đề cấp bách cần cộng đồng trách nhiệm và sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy