Những chiến sỹ quả cảm

Xã có một người dương tính với SARS-CoV-2, thế là làng xóm nháo nhào cả lên, ai cũng lo lắng, hoang mang. Thứ dịch Covid-19 hãi hùng tàn phá cả thế giới ai cũng biết, cũng sợ cả hơn một năm nay. Vậy mà bây giờ nó đã về làng. 

Những chiến sỹ quả cảm
Các nhân viên y tế Trung tâm y tế thành phố Phủ lý được huy đông về Thọ Lão lẫy mẫu xét nghiệm cho nhân dân. Ảnh: Chu Uyên

Từ lúc nghe tin, nhà nào ở yên nhà đó, trong nhà tự tra soát xem có thành viên nào từng gặp, ở cùng chỗ với người nhiễm Covid-19, hay người nhà người nhiễm Covid-19. Người nhiễm Covid-19 là thanh niên, trước khi bị phát hiện người làng thường xuyên nhìn thấy anh phi xe máy trên đường, rồi ngồi quán xá, vào hàng tạp hóa mua đồ, ăn sáng ở quán đầu làng,… Vậy là nhà nọ thì khóc mếu vì hôm đó vừa mua đồ ở hàng tạp hóa xong đi ra gặp anh ấy đi vào, không biết có sao không? Nhà thì có người ra quán bia mua lạc luộc, thấy anh ấy ngồi ở quán uống bia với nhóm bạn, không biết như thế có lây không?...

Rồi rất nhanh, loa truyền thanh thông báo một số trường hợp F1 đã xác định được, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, tiếp tục khai báo y tế... Cán bộ thôn, xã, huyện, lực lượng công an, y tế, quân đội cùng với các loại xe chuyên dụng xuất hiện ở nhiều khu vực...

Các gia đình ban đầu khá hoang mang, nhưng sau một hồi đã tĩnh tâm lại, và nhận ra họ chỉ cần nghiêm túc chấp hành các quy định, là ở yên trong nhà, tự rà soát lịch sử tiếp xúc để khai báo y tế, thấy ai có dấu hiệu viêm đường hô hấp phải báo ngay,... Còn lại các công việc cấp bách, nguy hiểm khác ngoài kia đã có các lực lượng chức năng lo. Xe quân đội với những người lính áo xanh trong trang phục bảo hộ đi khắp xã phun khử khuẩn. Các cán bộ y tế như những anh hùng, cũng trong những bộ bảo hộ kín mít, suốt đêm đi đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng công an với sắc phục xanh đặc trưng cũng có mặt khắp nơi…

Suốt những ngày cách ly, lực lượng y tế, công an, quân đội luôn có mặt thường trực giải quyết các vấn đề cho người dân. Màu áo blue trắng của các cán bộ y tế, sắc phục xanh của hai lực lượng công an, quân đội đã làm cho người dân địa phương ấm lòng, giúp họ cảm thấy yên tâm. Người dân đều thấy, đều hiểu mỗi cá nhân trong các lực lượng trên đã phải tạm gác lại mọi việc riêng, gia đình để làm việc xuyên ngày đêm, không có giờ nghỉ, ngày nghỉ, ở một môi trường nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, ăn ngủ tạm bợ để cùng với nhân dân địa phương dập dịch. Họ thực sự là những chiến sỹ quả cảm trên tuyến đầu chống dịch và người dân thực sự cảm phục và cảm ơn họ.

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy