Champions League: Man Utd loại PSG trong phút bù giờ

Đội bóng nước Anh thắng 3-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 6/3 và giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Niềm vui của cầu thủ Man Utd sau chiến thắng nghẹt thở trên sân khách. Ảnh: DM.

Trước chuyến làm khách ở sân Công viên các hoàng tử, Ole Gunnar Solskjaer đã bông đùa trong buổi họp báo, rằng Man Utd sẽ quyết tâm thắng 4-2. Trước nữa, Ashley Young đưa thông điệp đanh thép: "Đừng vội gạch tên Man Utd khỏi Champions League". Ngược lại, Thomas Tuchel giữ sự nhũn nhặn thường thấy khi phát biểu: "Bạn chưa thể được coi là ứng viên vô địch, chừng nào chưa lọt vào chung kết". Tất cả những lời nói ấy được thể hiện trọn vẹn trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League tối 6/3. "Quỷ Đỏ" không bỏ cuộc, ngay cả khi trận đấu bước sang phút bù giờ, và có bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền của Marcus Rashford. Còn PSG, bình tĩnh và tỉnh táo, lái trận đấu theo ý muốn của họ, nhờ lợi thế thắng 2-0 trên sân khách lượt đi. Tuy nhiên, sự vô duyên của Kylian Mbappe khiến thầy trò Thomas Tuchel phải nếm trái đắng.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ đầu tiên. Công nghệ VAR xác định trung vệ Presnel Kimpembe của PSG để bóng chạm tay, sau cú sút của Diogo Dalot. Từ chấm 11 met, Rashford bình tĩnh hạ đàn anh gấp đôi tuổi - Gianluigi Buffon - để nâng tỷ số trận lượt về lên 3-1, và san bằng tổng tỷ số thành 3-3. Đội khách sẽ đi tiếp với tỷ số này nhờ luật bàn thắng sân khách. Tuchel vội vã tung Edinson Cavani vào sân nhưng không thay đổi được cục diện, dù được trọng tài chính Damir Skomina ưu ái bù giờ tới phút thứ 10, gấp hơn ba lần so với công bố của trọng tài thứ tư (ba phút).

Rashford lạnh lùng đánh bại Buffon bằng một cú sút vào giữa khung thành. Ảnh: Reuters

Cảm hứng đưa Man Utd tới chiến thắng là Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ nối dài phong độ ấn tượng bằng cú đúp thứ ba trong ba trận liên tiếp. Chân sút 25 tuổi đập tan chỉ trích về hiệu suất khi ghi hai bàn chỉ bằng đúng hai lần dứt điểm. Phút thứ hai, anh tận dụng đường chuyền sai địa chỉ ngay trước cấm địa của Thilo Kehrer, đánh bại Thiago Silva trong pha tranh chấp, rồi vượt qua cả Buffon, để đưa bóng vào lưới trống. Phút 30, Lukaku ập vào như một cơn lốc, trừng phạt sai lầm bắt bóng không dính của Buffon, sau cú sút xa của Rashford, để tái lập lợi dẫn cho "Quỷ Đỏ". Xen giữa hai pha lập công của Lukaku là cú đệm bóng cận thành, san bằng tỷ số 1-1 của Juan Bernat ở phút 12, sau đường căng ngang từ chân Mbappe.

Phong độ của Lukaku trái ngược với người đá cao nhất trên hàng công PSG, Mbappe. Từng là cơn ác mộng của đội bóng nước Anh ở lượt đi, nhưng Cậu Bé Vàng 2017 có ngày thi đấu dưới sức. Sau đường kiến tạo thành bàn cho Bernat, Mbappe mắc nhiều lỗi khó hiểu, khiến PSG lỡ cơ hội san bằng tỷ số. Cuối hiệp một, tiền đạo người Pháp vấp bóng, trong tình huống phản công ba đánh ba, sau đường chuyền sai địa chỉ của Diogo Dalot phía Man Utd. Phút 76, vẫn là Mbappe đỡ hụt bước một, sau đường mớm bóng của Angel Di Maria, khiến bóng đi hết biên. Phút 84, nhà vô địch World Cup 2018 khiến cả sân Công viên các hoàng tử chết lặng khi trượt ngã trong thế đối mặt với David De Gea, dù không bị kèm sát. Bernat, người gỡ hoà 1-1, băng vào đá bồi, nhưng bóng lại dột cột dọc.

Theo Vnexpress.net

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy