Tâm đức người thầy thuốc

Về thôn Tam Tứ, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm hỏi ai cũng biết bác sỹ Vũ Chí Thuận, bởi những việc thiện ông làm vì người nghèo, vì nhân dân hàng chục năm qua được cấp ủy, chính quyền, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bác sỹ Vũ Chí Thuận.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Năm 1997, bác sỹ Vũ Chí Thuận về nghỉ hưu tại quê hương (thôn Tam Tứ, Liêm Cần). Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, bác sỹ Vĩ Chí Thuận tham gia làm Phó Ban đại diện Người cao tuổi huyện Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Liêm Cần. Tham gia công tác xã hội, bác sỹ Vũ Chí Thuận nhận thấy, nhiều người cao tuổi ở địa phương sức khỏe yếu, bị bệnh nhưng không được khám chữa kịp thời; đặc biệt nhiều người do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có điều kiện đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế…

Với kiến thức tích lũy được qua hàng chục năm công tác, thực hiện lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu” bác sỹ Vũ Chí Thuận quyết định mở phòng tư vấn, khám bệnh, kê đơn miễn phí các cụ cao tuổi, gia đình chính sách, trẻ em và người nghèo. Sau hai năm, bác sĩ Vũ Chí Thuận tư vấn, khám, kê đơn miễn phí tất cả người dân có nhu cầu.

Tiếng lành đồn xa, người này truyền người kia, không chỉ người dân trong thôn, trong xã, mà người dân các xã lân cận cũng tới phòng khám nhờ bác sỹ tư vấn, khám bệnh, kê đơn. Mỗi năm phòng khám của bác sỹ Vũ Chí Thuận đón tiếp hàng nghìn lượt bệnh nhân. Qua thăm khám ban đầu, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, bác sĩ Vũ Chí Thuận đã phát hiện được nhiều bệnh hiểm nghèo đưa đi cấp cứu kịp thời như: Xơ gan cổ trướng, thoát vị bẹn, tiền ung thư, lao phổi…

Không chỉ khám, kê đơn thuốc miễn phí, bác sỹ Vũ Chí Thuận còn luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện, vận động mọi người thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào làm đường giao thông thôn xóm, bác sĩ Vũ Chí Thuận vận động con cháu trong gia đình và các doanh nghiệp ủng hộ 130m3 đá 1,2. Cùng với đó, gia đình bác sỹ Vũ Chí Thuận tự nguyện dịch tường, hiến hơn 10m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt, những năm qua, bác sỹ Vũ Chí Thuận còn dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm, cung cấp tư liệu, ủng hộ kinh phí để xã hoàn thành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Liêm Cần. Hiện, gia đình bác sỹ Vũ Chí Thuận đang đầu tư công đức xây dựng cổng Tam quan chùa thôn Tứ, địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân trong thôn...

Trò chuyện với chúng tôi, bác sỹ Vũ Chí Thuận nói: Tôi năm nay 82 tuổi. Tuổi cao, không mở phòng khám nữa, nhưng tôi vẫn khám, kê đơn thuốc con cháu trong họ tộc; người dân khi cần tới nhà tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trong thôn, những người già yếu không đi lại được, tôi vẫn đến tận nhà khám giúp. Các cụ ta có câu “Cứu người phúc đẳng hà sa”, còn sức khỏe, tôi sẵn sàng tư vấn, khám bệnh, kê đơn giúp đỡ mọi người. Đồng thời, tiếp tục vận động con cháu trong gia đình, dòng tộc chung sức làm nhiều việc tốt, việc thiện… chung sức xây dựng, đổi mới quê hương.

Phạm Hiền

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy