“Bác tài” giàu lòng nhân ái

Đến xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên hỏi anh Đỗ Minh Tiến lái xe ai cũng biết. Người dân gọi anh là "Bác tài giàu lòng nhân ái". Xe của anh miễn phí 100% cho những bệnh nhân chạy thận và bị ung thư đi xe trên tuyến đường từ xã Tiên Sơn đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

Anh Đỗ Minh Tiến chạy xe khách miễn phí cho bệnh nhân ung thư và chạy thận từ tuyến đường xã Tiên Phong (thị xã Duy Tiên) đi Giáp Bát (Hà Nội) đang phát khẩu trang y tế cho người dân.

Được biết anh Tiến ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, lái xe khách trên tuyến đường này từ năm 2005. Năm 2007, anh miễn phí cho một bệnh nhân đầu tiên đi điều trị tại Hà Nội. Trước đó bố anh bị mắc bệnh hiểm nghèo, phải đi lại chữa trị nhiều rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình anh lúc đó cũng rất khó khăn, một thời gian sau thì bố anh qua đời. Chính vì lẽ đó anh đồng cảm cùng những gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo và đã quyết định miễn phí cho tất cả những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đi trên tuyến xe của anh từ đó đến nay. Hầu hết những bệnh nhân đều ở các địa phương: Tiên Phong, Châu Sơn, Đọi Sơn (3 xã này sáp nhập thành xã Tiên Sơn), Yên Nam, Văn Lý, Hợp Lý, Hòa Mạc, Đồng Văn, Bạch Thượng... 

Anh Tiến cho biết: Giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là cách để tôi trả ơn cuộc sống. Tôi không giàu có gì, nhưng thấy những người còn nghèo khổ hơn mình nên muốn giúp đỡ. Có những ngày có tới 5 bệnh nhân bị bệnh trọng phải đi bệnh viện điều trị, tôi đều miễn phí. Một bệnh nhân mà tôi nhớ nhất trên chặng đường gần 15 năm lái xe, đó là bệnh nhân đầu tiên đi xe miễn phí tên là Đào Văn Tuấn, ở xã Văn Lý, Lý Nhân bị bệnh máu trắng.

Chị Nguyễn Lan Phương, mẹ cháu Tuấn cho biết: Gia đình tôi cũng khó khăn, cháu Tuấn bị bệnh từ nhỏ, hằng tháng tôi cho cháu lên Hà Nội điều trị từ 3-4 lần, rất tốn kém. Biết được hoàn cảnh đó của mẹ con tôi, anh Tiến đã giúp đỡ và không lấy một đồng nào tiền xe của cả hai mẹ con… Từ khi được anh Tiến cho đi xe miễn phí, gia đình tôi đã bớt được một khoản chi phí, bớt được nỗi lo về việc đi lại. Chúng tôi rất cảm kích và biết ơn anh Tiến, mong rằng anh luôn gặp may mắn… 

Không những miễn phí cho những bệnh nhân đi xe, khi thấy bệnh nhân nào gặp khó khăn anh Tiến còn vận động mọi người cùng anh giúp đỡ. Tiêu biểu như anh đã vận động được 50 triệu đồng giúp cho gia đình chị Nguyễn Thị Liên, bị bệnh ung thư ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân… Bên cạnh đó, khi cả thế giới cùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà giá khẩu trang lại tăng và khó mua, anh đã tìm mua với giá từ 70 - 250 nghìn/ hộp để phát miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Tiên Sơn, phường Hòa Mạc và những người đi xe…

Hành trình điều trị bệnh của những bệnh nhân ung thư là những ngày dài căng thẳng cùng những lo toan. Tấm lòng nhân ái sẻ chia của anh Tiến đã giúp họ thêm ấm lòng, thắp lên niềm tin, niềm vui và sức mạnh để họ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân ung thư và chạy thận này là câu chuyện đẹp của tình người trong cuộc sống hôm nay!

Phạm Thành

Phạm Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.