Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”

Cách đây 60 năm, ngày 02 và 05/8/1964, trong lần ra quân đầu tiên, Hải quân nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, kiên cường đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Cùng với quân dân miền Bắc, bộ đội Hải quân đã bắn rơi nhiều máy bay hiện đại của Mỹ, góp phần làm nên truyền thống “chiến thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đầu tháng 8/1964, đế quốc Mỹ đưa tàu chiến xâm phạm vùng biển nước ta, đưa máy bay ném bom xuống Hòn Gai (Quảng Ninh), Bến Thủy (Vinh, Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) và Cảng Gianh (Quảng Bình). Các đơn vị Hải quân đã chiến đấu dũng cảm, phối hợp cùng với lực lượng phòng không, dân quân các địa phương bắn rơi 8 máy bay phản lực hiện đại, bắn hỏng nhiều chiếc khác, bắt sống Trung úy Everett Alvarez là tên phi công Mỹ đầu tiên bị bắt sống trên miền Bắc, góp phần vào chiến thắng trận đầu.

Tối 7/8/1964, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự Lễ tuyên dương công trạng các đơn vị phòng không và hải quân lập chiến công trong chiến đấu chống cuộc tiến công bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ ngày 2 và 5/8/1964. Bác đã biểu dương chiến công và căn dặn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh công tác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc, tiêu diệt máy bay hiện đại của đế quốc Mỹ có ý nghĩa, giá trị to lớn trong lịch sử xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta và quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống “chiến thắng trận đầu”, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đến nay, Quân chủng Hải quân đã phát triển mạnh mẽ với 5 lực lượng: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Không quân Hải quân; Pháo binh - Tên lửa bờ; Hải quân đánh bộ và Đặc công Hải quân. Đây là những lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Truyền thống “chiến thắng trận đầu” còn là cơ sở để thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh mới, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và phương thức tác chiến của chúng từ hướng biển; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo; đồng thời tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu (02 & 05/8/1964 - 02 & 05/8/2024), là dịp để chúng ta ôn lại về chiến công tiêu biểu xuất sắc đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nâng cao niềm tự hào, trân trọng, tôn vinh những công lao, cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước, tiếp tục nhân lên ý nghĩa giá trị to lớn của sự kiện lịch sử vẻ vang, những bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục củng cố xây dựng niềm tin vững chắc, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch trên hướng biển, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh tư liệu về chiến công của Bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc trong ngày 02 & 05/8/1964:

Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Tàu khu trục Ma-đốc thuộc biên đội 77, Hạm đội 7 Mỹ xâm phạm vùng biển miền Bắc Việt Nam.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Quân ủy Trung ương họp bàn về kế hoạch đánh Mỹ và xây dựng lực lượng vũ trang phòng thủ miền Bắc.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Đội chỉ huy theo dõi đánh tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ ngày 02/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
 Khẩu đội pháo cao xạ Hải quân Việt Nam bắn rơi máy bay ở Thành phố Vinh ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
 Khẩu đội phòng không Đồn Công an vũ trang bờ biển Quảng Bình đã bắn rơi một máy bay Mỹ ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Dân công thành phố Vinh (Nghệ An) chuyển đạn cho bộ đội chiến đấu ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Đội tự vệ Quảng Ninh chiến đấu bắn máy bay Mỹ, ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Tàu Hải quân chiến đấu đánh máy bay Mỹ tại Hòn Gai (Quảng Ninh) ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Tàu Hải quân đánh trả máy bay Mỹ tại Lạch Trường (Thanh Hóa) ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Xác máy bay Mỹ bị quân ta bắn rơi ở Quảng Bình ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Dân quân Lạch Trường (Thanh Hóa) vớt xác máy bay Mỹ bị ta bắn rơi ngày 05/8/1964.
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
Phi công Mỹ An-vơ-ret bị ta bắt sống trong trận chiến đấu ngày 05/8/1964 tại Hạ Long (Quảng Ninh).
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
 Xác 4 chiếc máy bay Mỹ bị quân dân ta bắn rơi ngày 05/8/1964 được trưng bày tại triển lãm Vân Hồ (Hà Nội).
Tự hào truyền thống “chiến thắng trận đầu”
 Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí: Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Quân chủng Hải quân (ngoài cùng, bên phải); Phùng Thế Tài, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tại Lễ tuyên dương công trạng các đơn vị trong chiến thắng ngày 02 và 05/8/1964.


 

Theo dangcongsan.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy