Trong những ngày này, các cơ sở giáo dục không chỉ tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam mà đây cũng là dịp để các nhà trường tri ân thế hệ các thầy, cô đi trước đã dày công xây dựng, tạo nền móng cho sự phát triển của nhà trường hôm nay. Có mặt tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường THPT A Phủ Lý, chúng tôi đã ghi được nhiều hình ảnh đẹp của các thầy, cô giáo và các em học sinh trong ngày trở lại trường xưa.
Các cựu giáo viên, cán bộ nhà trường được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở lại.
Các cựu giáo chức, cán bộ giáo viên nhà trường và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Gặp lại đồng nghiệp cũ, nhiều cô giáo không giấu được niềm vui.
Thế hệ cán bộ giáo viên hiện nay của nhà trường đang tiếp tục phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, xây dựng Trường THPT A Phủ Lý trở thành trường top đầu bậc THPT của Hà Nam.
Cô giáo trẻ Đặng Mai Hương, giáo viên bộ môn Toán THPT A Phủ Lý cho biết: “Cô cảm thấy rất xúc động khi được chứng kiến sự trưởng thành của những cô cậu học trò năm nào".
Một cựu học sinh nhà trường (niên khóa 2018 - 2021) giao lưu văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.
Một cựu học sinh lặng thầm ngắm cảnh trường xưa.
Các cựu học sinh vui vẻ chụp ảnh cùng cô giáo cũ của mình.
Đôi bạn cựu học sinh nhà trường vui vẻ chụp ảnh cùng nhau sau thời gian dài không gặp.
Nhiều cô giáo tranh thủ chụp ảnh cùng những người đồng nghiệp cũ của nhà trường trong ngày vui hội ngộ.
Niềm vui được thể hiện rõ trên gương mặt của cô giáo Nguyễn Thơ khi gặp lại học trò cũ của mình.
Kết thúc buổi lễ, nhiều cựu học sinh cố nán lại để chụp những tấm hình lưu niệm trước giây phút chia tay.
Thanh Vân