Sáng 9/2, tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng), chùa Tam Chúc chính thức khai Hội xuân Tam Chúc 2025. Trong đó, nghi lễ rước nước là phần quan trọng nhất trong Hội xuân nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn các vị Phật, Thần, Thánh, Mẫu và ước muốn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Sau màn khai hội, chùa Tam Chúc tổ chức nghi lễ rước nước. Hơn 200 thuyền lớn, nhỏ xuất phát từ bến Thủy Đình, tiến ra vị trí cắm cây nêu giữa hồ Tam Chúc để lấy nước thiêng.
Đoàn thuyền rước nước được bảo đảm an toàn, sắp xếp ngay ngắn và nghiêm trang.
Trong lễ rước nước, khi tới giữa hồ Tam Chúc, các thuyền sẽ dừng lại, xoay quanh cây nêu và múc nước đổ vào các bình gốm.
Nước được lấy từ nơi sâu nhất trong lòng hồ, là nguồn nước sạch nhất.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thực hiện nghi thức lấy nước từ lòng hồ Tam Chúc.
Nước lấy từ lòng hồ được đổ đầy vào các bình gốm.
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương cầu quốc thái dân an tại hồ Tam Chúc.
Ngay khi thuyền cập bến, nước thiêng trong bình chuyển lên các xe rước nước đến các địa điểm là các điện thờ và chùa Ngọc.
Nước được rước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc hay còn gọi là Đàn Tế Trời, tọa lạc trên đỉnh ngọn Thất Tinh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức đưa nước thiêng lên điện Tam Thế.
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng nước và cầu nguyện quốc thái dân an tại điện Tam Thế.
Nghi lễ rước nước là một nghi lễ cổ truyền có từ khoảng 1.000 năm nay ở vùng đất Cố đô Hoa Lư. Nghi lễ phản ánh đời sống tâm linh của người dân làm nông nghiệp lúa nước với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống muôn dân no đủ.
Đông đảo người dân, phật tử thành tâm dâng hương tại điện Tam Thế.
Người dân và du khách thập phương hào hứng tham gia các nghi lễ tại Hội xuân Tam Chúc 2025.
Nguyễn Đức Huy