Đi qua tháng 11, những ngày khó quên…

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát hai năm qua đã làm gián đoạn các hoạt động cộng đồng, kéo chậm nhịp sống và giãn dài khoảng cách nhiều cuộc giao lưu, hội họp. Vì thế, khi dịch bệnh được khống chế, những hoạt động cộng đồng trở lại, tạo nên không khí đời sống náo nhiệt, sôi động hơn.

Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Niềm vui Ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT A Bình Lục và cắt băng khánh thành tượng Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến.

Tháng 11 năm 2022 bắt đầu mùa đông mới với rất nhiều cảm xúc bằng những ngày hội kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Sự kiện nối sự kiện, con người được trở lại vòng quay của cuộc sống, như thể chẳng có gì mạnh mẽ hơn những khát vọng và tình yêu dành cho nhau, cho những dự định phát triển tương lai.

Hầu hết tất cả chúng ta đều từng trải qua năm tháng học trò, đón hứng tuổi xuân với những hẹn hò và khát vọng. Trở lại mái trường xưa, nơi ghi dấu tuổi thơ, tuổi xuân và những gắn bó đầu đời thực sự thiêng liêng và nhiều cảm xúc. Sự trở lại ấy chan chứa tình yêu và nỗi niềm khi nó vốn dĩ là một hoạt động thường niên nhưng lại bị gián đoạn 2 năm bởi dịch bệnh. Sự trở lại ấy với nhiều người như một quá trình chờ đợi đằng đẵng vì những lý do cuộc sống riêng, và thêm cảm xúc.

Đây là những hình ảnh cảm động nhất được ghi lại mang dấu ấn tháng 11 năm 2022 khi hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức sôi nổi ở nhiều nơi…

Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Một người đàn ông trở lại mái trường bằng đôi nạng gỗ với những hy vọng và đợi chờ được gặp lại thầy cô và bạn bè sau nhiều năm xa cách.
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Người thầy ngoài 90 tuổi, quê ở Nghệ An về Hà Nam từ đầu thập niên 60 thế kỷ XX, làm giáo viên dạy Văn ở Trường THPT A Bình Lục. Ông là niềm tự hào của biết bao thế hệ học trò dưới mái trường này. Mỗi cuộc gặp gỡ của thầy và trò đều mang sắc thái tình cảm thiêng liêng, gắn bó và chân thành không gì so sánh được...
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Những người thầy đứng lớp từ thời chiến tranh giờ ở tuổi ngoài 90 gặp nhau như thể vừa đi qua tuổi thanh xuân..
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Có những người thầy nhiều năm không gặp đồng nghiệp và học trò sau khi nghỉ hưu giờ trở lại mái trường nơi mình công tác cảm thấy mình trẻ hơn, đẹp hơn và tự hào về nhau
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Những ánh mắt, niềm vui, tiếng cười của cô và trò dành cho nhau càng đẹp thêm tuổi thanh xuân của mái trường, của con người.
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Tình nghĩa Cô - Trò sâu sắc và thiêng liêng ghi dấu trong lòng mỗi người ...
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Đêm tri ân thầy cô tại Không gian văn hóa ẩm thực, đi bộ của thành phố Phủ Lý.
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Hàng vạn người đã về con phố này vào tối ngày 20/11/2022. Rất nhiều thầy cô giáo và học sinh, sinh viên đã dành cho nhau những tình cảm thắm thiết qua các chương trình, các hoạt động tri ân Nhà giáo Việt Nam.
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Cô và trò trong không gian tuyên truyền, trưng bày sách, góc mỹ thuật.
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Mô hình chợ quê do các nhà trường trên địa bàn thành phố tạo dựng trong ngày 20/11 tại Không gian văn hóa ẩm thực thành phố Phủ Lý.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư đã tạo nên một sức mạnh to lớn chiến đấu và chiến thắng ngoại xâm, thiên tai và dịch bệnh. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11) biểu dương sức mạnh dân tộc, sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước; phát huy và nối dài truyền thống tương thân tương ái, thủy chung nghĩa tình của đồng bào các dân tộc, các địa phương; Không ngừng thi đua yêu nước …

Nông thôn đổi mới, đất nước phát triển là tiền đề để mỗi người dân được hưởng hạnh phúc, thái bình. Ngày Đại đoàn kết toàn dâ  trên các miền quê Hà Nam trở thành ngày hội lớn sau hai năm toàn dân phải gồng mình vừa chống dịch, vừa xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Được quần tụ sau chiến thắng đại dịch Covid-19, lòng dân sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước làm cho sức mạnh dân tộc từ nhân dân được củng cố và nâng cao..

Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ, chúc mừng bà con nhân dân cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với khu dân cư thôn 4, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân.
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Nhân dân phấn khởi đi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Đi qua tháng 11 những ngày khó quên…
Nhân dân phấn khởi cùng nhau làm bữa cơm đại đoàn kết sau hai năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy