Man Utd thoát hiểm ở Wolverhampton

Bàn của Mason Greenwood giúp Man Utd thắng 1-0, dù lép vế trước chủ nhà Wolverhampton ở nhiều chỉ số, ở vòng Ngoại hạng Anh hôm 29/8.

Man Utd không dứt điểm pha nào hướng khung thành trong hiệp một, và họ cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm như Wolverhampton. Đội khách đã thủng lưới trước nếu như không có pha cứu thua xuất thần của thủ môn David de Gea ngay trên vạch vôi. Sau đó vài phút, tiền đạo 19 tuổi Greenwood sút từ góc hẹp hiểm hóc đem về ba điểm cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

Man Utd thoát hiểm ở Wolverhampton
Man Utd thắng nhọc để trở lại top bốn Ngoại hạng Anh, trước loạt trận đội tuyển. Ảnh: Reuters

Wolverhampton thua trận thứ ba liên tiếp với cùng tỷ số 0-1. Và cũng như hai trận trước, họ đều tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chủ nhà dứt điểm nhiều hơn, rê qua người nhiều hơn, tranh chấp được nhiều bóng hơn và tắc bóng nhiều hơn, nhưng vẫn trắng tay.

Man Utd chưa thể đăng ký Cristiano Ronaldo, vì chưa hoàn tất hợp đồng. Nhưng, Solskjaer trao cơ hội đá chính lần đầu cho Jadon Sancho và Raphael Varane. Sancho chơi mờ nhạt, còn Varane nhiều lần giải nguy cho khung thành của De Gea. Gây thất vọng hơn cả là tiền vệ Fred, khi anh chuyền hỏng nhiều và tạo cơ hội cho Wolverhampton. "Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào khởi đầu trận tệ như Fred lúc này", cây viết Adam Roberts nói với The Guardian sau nửa đầu hiệp một. Còn Tom Collins nói: "Tôi chưa thấy cầu thủ chuyên nghiệp nào như cậu ấy, khi không thể làm được những thứ cơ bản nhất".

Những pha mất bóng của Fred càng nguy hiểm khi Wolverhampton có Adama Traore. Anh rê bóng qua người tám lần trận này, và tạo ra bốn cơ hội. Nhưng, các cầu thủ Wolves không tận dụng được và khiến hiệp một khép lại không có bàn.

Hiệp hai Man Utd khởi sắc hơn chút, nhưng cơ hội vẫn nghiêng về chủ nhà. Phút 62, Traore căng ngang dọn cỗ cho Francisco Trincao nhưng tiền vệ biên chế Barca sút chệch cột.

Wolves còn tạo ra cơ hội không thể tốt hơn từ quả phạt góc của Joao Moutinho ở phút 69. Trung vệ Romain Saiss tỳ đè Varane rồi đánh đầu đúng vị trí của De Gea. Bóng bật ra và Saiss ập vào đá bồi ở cự ly chỉ khoảng ba mét, nhưng De Gea một lần nữa đổ người chớp nhoáng đẩy bóng ra. Kể từ đó, Wolves không còn uy hiếp được đối thủ.

Pha cứu thua của De Gea dường như giúp Man Utd chơi tự tin hơn. Phút 80, Varane chuyền ra biên phải cho Greenwood nhận bóng. Đối mặt một hậu vệ, Greenwood dẫn vào cấm địa, ngoặt sang chân phải rồi sút chéo góc. Thủ môn Jose Sa chạm được tay tới bóng, nhưng bóng vẫn bay vào lưới.

Man Utd thoát hiểm ở Wolverhampton
Cú sút của Greeenwood đem về ba điểm cho Man Utd. Đây cũng là bàn thứ ba của anh sau ba trận mùa này. Ảnh: Reuters

Cầu thủ Wolverhampton quây lấy trọng tài Mike Dean vì cho rằng Paul Pogba phạm lỗi với Ruben Neves ngay trước khi bóng tới chân Varane. Nhưng, trọng tài Mike Dean không cần xem lại tình huống, và rút thẻ vàng cho Neves.

Man Utd leo lên vị trí thứ ba, sau Tottenham và West Ham. Còn Wolves đứng trong nhóm cầm đèn đỏ cùng Arsenal và Norwich. Ở vòng bốn, Man Utd sẽ đón tiếp Newcastle trên sân nhà Old Trafford ngày 11/9, khi Ronaldo có thể ra mắt.

Hoàng An

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy