Haaland giúp Man City thắng trận thứ 10 liên tiếp

Tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City thắng Leicester 3-1 ở vòng 31, để rút cách biệt với Arsenal xuống còn ba điểm ở Ngoại hạng Anh.

Cú đúp giúp Haaland cân bằng kỷ lục 32 bàn của Mohamed Salah trong một mùa giải Ngoại hạng Anh có 38 vòng đấu. Nếu tính cả thời giải có 42 vòng, anh vẫn còn cách kỷ lục của Alan Shearer và Andy Cole hai bàn. Tuy nhiên, Man City vẫn còn tám trận chưa đấu, để tiền đạo người Na Uy phá những kỷ lục trên.

Haaland giúp Man City thắng trận thứ 10 liên tiếp
Haaland sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City trước Leicester trên sân Etihad, thành phố Manchester ở vòng 31 Ngoại hạng Anh ngày 15/4/2023. Ảnh: PA

Bàn đầu tiên của Haaland là cú sút phạt đền sệt về góc phải, khiến thủ môn Daniel Iversen không thể cản phá dù đổ người đúng hướng. Đến phút 25, tiền vệ Kevin de Bruyne cướp bóng từ phần sân nhà rồi chọc khe cho Haaland băng nhanh xuống rồi bấm bóng qua người thủ môn nâng tỷ số lên 3-0.

Haaland nâng chuỗi ghi bàn lên sáu trận, trong đó anh ghi tới 14 bàn, trung bình 2,3 bàn mỗi trận. Một thông số khác cho thấy phong độ cao của Haaland là hiệu suất 30 phút một bàn trong những trận nói trên.

Haaland rời sân nhường vị trí cho Julian Alvarez sau giải lao, bởi trận đấu ngã ngũ ngay từ hiệp một. Man City có thời điểm giữ bóng tới 89% thời lượng, khi nhà báo Daniel Gallan trên Guardian nhận xét rằng ông khó tìm được trận đấu nào chênh lệch đến vậy.

Man City cần đến khoảnh khắc loé sáng của cá nhân để mở tỷ số ở phút thứ năm. Nhận bóng ở rìa cấm địa, trung vệ John Stones vuốt bóng chân trái ngẫu hứng về góc cao, không cho thủ môn Leicester cơ hội nào cản phá. Đây mới là bàn đầu tiên của Stones ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Như thường lệ, HLV Pep Guardiola rút các trụ cột ra nghỉ sớm, khiến chủ nhà không còn duy trì thế áp đảo trong hiệp hai. Họ thậm chí thủng lưới ở phút 75 từ quả phạt góc đầu tiên của đội khách. Trung vệ cao 1,98 m Harry Souttar tham chiến và đánh đầu cận thành khiến thủ môn Ederson không thể bắt dính. Bóng bật ra đúng vị trí của Kelechi Iheanacho và tiền đạo người Nigeria dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Trong những phút còn lại, Man City tăng cường chuyền ngắn và nhỏ để giảm sự hưng phấn của Leicester. Chủ nhà suýt thủng thêm bàn ở phút 85, sau đường chuyền bất cẩn của trung vệ Ruben Dias. Tiền vệ James Maddison cướp được bóng và lao xuống đối mặt nhưng không thắng được thủ môn. Sáu phút sau, Maddison tạt cho Iheanacho lao xuống đối mặt thủ môn nhưng lại sút dội cột dọc.

Thắng trận thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường, Man City chỉ còn kém Arsenal ba điểm. Đối thủ tiếp theo của họ ở Ngoại hạng Anh chính là Arsenal ngày 26/4. Tuy nhiên trước mắt thầy trò Guardiola là trận lượt về tứ kết Champions League với chủ nhà Bayern Munich, và bán kết Cup FA gặp Sheffield United trên sân Wembley.

Xuân Bình/VnE

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy