Mặc đồ ông già Noel và say xỉn trên đường phố trong lễ hội SantaCon, treo bỏng ngô trên cây thông... là những tập tục Giáng sinh của người Mỹ.
Phong tục này được cho là bắt nguồn từ truyền thuyết kể về hai cậu bé bị một chủ quán độc ác sát hại, vứt xác vào một thùng dưa muối. Thánh Nicholas (hình ảnh ông già Noel chính là hiện thân của vị thánh này) bắt gặp và đã hồi sinh hai em bé tội nghiệp.
Truyền thống này được cho là bắt đầu từ những người Mỹ gốc Đức thích trang trí các loại trái cây, hạt. Do đó, họ treo bỏng ngô lên cây. Một thông tin khác cho rằng, việc đặt bỏng ngô nhằm cung cấp lương thực cho chim trong mùa đông khắc nghiệt.
Người dân địa phương bắt đầu sử dụng loại đồ uống này từ năm 1775. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, George Washington, cũng là một "fan" của eggnog, có công thức riêng. Đồ uống này không lạ với người Mỹ, nhưng khó có thể bán ra nước ngoài bởi ít người muốn uống trứng sống, chưa kể đến việc trộn nó với rượu rum.
SantaCon theo "nghĩa đen" là cuộc diễu hành đón Giáng sinh, với nhiều người cùng mặc đồ ông già Noel hoặc các nhân vật nổi tiếng khác. Họ cùng nhau nhảy nhót, vui đùa, thậm chí ăn uống, tiệc tùng. Tuy có một số vấn đề phát sinh trong sự kiện như người chơi say xỉn hay trang phục "mát mẻ", phần lớn thời gian mọi người tham gia đều vui vẻ, cuồng nhiệt và văn minh.
Đốt lửa Giáng sinh cũng là một truyền thống vui vẻ khác, diễn ra tại bang Louisiana. Người dân sẽ thắp sáng những ngọn đuốc hình cây dọc bờ sông Mississippi. Tuy nhiên, việc đốt lửa này luôn được kiểm soát để chúng không cháy ngoài tầm kiểm soát, gây hỏa hoạn.
Đây được cho là truyền thống của người Cajuns, những hậu duệ của người Canada gốc Pháp. Những ngọn lửa rực sáng được cho là giúp ông già Noel dễ dàng tìm đường trong bóng tối hơn. Ảnh: Louisiana travel
VNE