Khác hẳn với thành phố, Tết ở quê bao giờ cũng ấm áp, tấp nập hơn. Những người lao động ở thành phố hối hả trở về quê trong những ngày giáp Tết. Những người ở quê tất bật sắm sửa, chờ đón những người đi xa trở về đoàn tụ. Chỉ sinh ra ở làng, sống ở làng mới cảm thấy những chiều cuối năm thực sự hạnh phúc, đầm ấm hơn bao giờ hết.
Những chiến sỹ công an không rời vị trí, đảm bảo trật tự an toàn giao thông chiều cuối năm.Tại nhiều cây ATM, người dân xếp hàng chờ đợi rút tiền. Cảnh tượng làm gợi nhớ đến thời kỳ bao cấp…Trong sự xô bồ của phố thị, ông lão cắt tóc vỉa hè vẫn cặm cụi làm việc quên thời gian.Chị bán rau cần vội vã bó nốt những mớ rau cho khách ngày cuối năm mà lòng vui như TếtNgười đàn ông này nói, Tết không có rau cần sẽ thiếu hắn hương vị Tết. Vì thế, anh mua nhiều để dùng cho mấy ngày Tết. Bát canh rau cần cuối năm bao giờ cũng gợi nhớ hương vị Tết quê…Một bà lão thản nhiên ngồi bán vài thứ đồ quê ở góc làng, mắt chẳng rời những dòng người xuôi ngược trên đường …Nhiều người chờ đợi đến ngày cuối cùng của năm mới đi mua cây cảnh chơi Tết…
Giang Nam Chu Uyên