Tứ kết lượt đi Champions League: Man City thắng đậm Bayern, Inter chiếm ưu thế trước Benfica

Erling Haaland ghi bàn, giúp Man City hạ Bayern 3-0, trong khi Romelu Lukaku giúp Inter hạ Benfica 2-0 ở lượt đi tứ kết Champions League tối 11/4.

Còn quá sớm để nói về chức vô địch, nhưng màn trình diễn trước đối thủ hùng mạnh từ nước Đức cho thấy đây có thể là năm của Man City và Pep Guardiola tại đấu trường châu Âu. ĐKVĐ Ngoại hạng Anh kết thúc trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng ít hơn (46%), điều hiếm thấy khi họ đá trên sân nhà, nhưng ghi ba bàn và giữ sạch lưới trong thế trận giằng co.

Kết quả 3-0 gây bất ngờ cho nhiều người, ít nhất là với những gì Bayern đã thể hiện mùa này. Tại Champions League, họ toàn thắng dù ở vòng bảng gặp Barca, Inter hay vòng 1/8 là PSG. Thất bại nặng nề có thể là đòn giáng vào tâm lý của Bayern, và HLV mới được bổ nhiệm Thomas Tuchel sẽ đứng trước thử thách lớn ở lượt về tại Allianz Arena vào giữa tuần tới.

Tứ kết lượt đi Champions League Man City thắng đậm Bayern Inter chiếm ưu thế trước Benfica
Haaland xác lập thêm một kỷ lục với bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Man City. Ảnh: Reuters

Hai đội chơi đôi công từ những phút đầu và liên tục gây sức ép nhằm khiến đối thủ mắc sai lầm ở sân nhà. Haaland cảnh báo hàng thủ Bayern ngay phút thứ 5, với cú sút chéo góc chệch cột. Sau đó là pha băng vào đón quả tạt từ Kevin De Bruyne rồi đánh đầu vọt xà của Ilkay Gundogan. Haaland tỏ ra rất quyết tâm trong lần tái đấu Bayern - đối thủ anh toàn thua bảy lần đối đầu trước, khi còn khoác áo Dortmund. Những pha di chuyển năng nổ của anh nhiều lần mở ra khoảng trống cho đội chủ nhà.

Nhưng bàn mở tỷ số của Man City in đậm dấu ấn của tiền vệ Rodri. Nhận bóng trước vòng cấm, anh ngoặt qua Jamal Musiala rồi cứa lòng bằng chân trái không thuận về góc cao, khiến Yann Sommer không thể với tới bóng. Nếu không có sự xuất sắc của Sommer sau đó vài phút, Bayern đã có thể thua thêm trước pha dứt điểm cận thành của Gundogan.

Tứ kết lượt đi Champions League Man City thắng đậm Bayern Inter chiếm ưu thế trước Benfica
Silva vui mừng sau khi giúp Man City nhân đôi cách biệt. Ảnh: Reuters

Bayern gây sức ép ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai hòng tìm bàn gỡ. Trong lần gặp lại CLB cũ, Leroy Sane sở hữu nhiều cơ hội nhất bên phía đội khách. Hai pha sút xa uy lực cho thấy sự nguy hiểm từ cái chân trái của tuyển thủ Đức. Đáng tiếc nhất là tình huống Sane đối mặt nhưng không thể đánh bại Ederson ở phút 49.

Bayern chấp nhận rủi ro khi cố gắng phát triển bóng từ sân nhà trước lối đá pressing của Man City. Pha phối hợp lúng túng giữa Sommer và các hậu vệ, khiến bóng đến chân Jack Grealish và Haaland trong vòng cấm không để lại hậu quả. Nhưng khi Dayot Upamecano để Grealish cướp bóng, đội khách trả giá bằng bàn thua thứ hai.

Tứ kết lượt đi Champions League Man City thắng đậm Bayern Inter chiếm ưu thế trước Benfica
Bayern cần ghi ít nhất ba bàn ở lượt về nếu muốn đi tiếp. Ảnh: AFP

Một phút sau khi vào sân, Julian Alvarez tung quả tạt để John Stones đánh đầu dọn cỗ cho Haaland lập công. Tiền đạo 22 tuổi chỉ tay lên khán đài rồi chạy về phía cột góc. Trong khi gương mặt các cầu thủ Bayern đầy thất vọng khi đưa bóng trở lại điểm giao giữa sân. Nhà vô địch Đức biết rằng kết quả này có thể khiến tấm vé đi tiếp xa tầm tay họ.

Thậm chí, nếu không có may mắn và sự xuất sắc của Sommer, Bayern đã thua thêm trong thời gian còn lại trước cú dứt điểm từ xa của Alvarez hay pha đánh đầu của Rodri. Cuối tuần này, Man City chạm trán Leicester, còn Bayern đối đầu Hoffenheim trước khi hai đội tái đấu vào tối 19/4.

*Benfica nhỉnh hơn khi giữ bóng 58% thời lượng, dứt điểm 12 lần và tạo ra bốn cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên Inter lại thắng cách biệt hai bàn nhờ tận dụng thời cơ tốt hơn. Tiền vệ Nicolo Barella mở tỷ số đầu hiệp hai, trước khi Lukaku ghi bàn phạt đền giúp Inter dẫn hai bàn trước khi trở về thành Milan cho trận lượt về.

Tứ kết lượt đi Champions League Man City thắng đậm Bayern Inter chiếm ưu thế trước Benfica
Romelu Lukaku mừng bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Inter ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 11/4/2023. Ảnh: Reuters

Romelu Lukaku mừng bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Inter ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 11/4/2023. Ảnh: Reuters

HLV Roger Schmidt dùng đội hình có tuổi trung bình chỉ là 23, so với Inter già dặn ở tuổi 29. Kinh nghiệm tạo ra khác biệt trong trận đấu, khi Inter hiệu quả hơn trong phòng ngự lẫn tấn công. Phút 51, trung vệ Alessandro Bastoni dâng cao rồi tạt cho Barella đánh đầu đập đất về góc xa mở tỷ số. Người ghi bàn thấp bậc nhất trên sân với chỉ 1,72 m, nhưng dứt điểm ở vị trí thuận lợi và không bị kèm chặt.

Bàn thắng này cũng là cơ hội nguy hiểm đầu tiên, giúp trận đấu hấp dẫn hơn. Năm phút sau, chủ nhà suýt đáp trả khi bốn cầu thủ Benfica có cơ hội dứt điểm trong khu 5,5 m nhưng đều không tận dụng được.

Benfica tỏ ra thiếu kinh nghiệm nhưng cầu thủ mắc sai lầm lớn nhất lại là tiền vệ 30 tuổi Joao Mario. Phút 78, hậu vệ phải Denzel Dumfries tạt vào và Mario nhảy lên giơ cao tay chắn bóng lại. Trọng tài Michael Oliver được VAR tư vấn, để xem lại tình huống qua màn hình, trước khi thổi phạt đền cho đội khách. Lukaku không bỏ qua cơ hội, sút 11m chìm về góc thấp bên phải ấn định tỷ số 2-0.

Tứ kết lượt đi Champions League Man City thắng đậm Bayern Inter chiếm ưu thế trước Benfica
Cú sút phạt đền của Lukaku thành bàn. Ảnh: Reuters

Inter cắt mạch sáu trận không thắng trên mọi đấu trường, để tạo lợi thế lớn trước lượt về sau đây một tuần. Do luật bàn sân khách không còn áp dụng ở Champions League, Inter sẽ vào bán kết nếu không thua cách biệt quá một bàn ở Giuseppe Meazza. Nếu thua hai bàn, họ sẽ bước vào hiệp phụ và có thể đá luân lưu với Benfica.

Inter đứng trước cơ hội vào bán kết Champions League lần đầu kể từ năm 2010, khi họ vô địch. 20 năm trước, họ cũng từng vào bán kết và gặp Milan, điều này có thể tái hiện một lần nữa năm nay.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy