Ném phân bò vào người nhau để cầu sức khỏe tiền tài

Phân bò bay tứ tung trên trời, bụi bẩn bốc mù mịt, người người che đầu bỏ chạy… là cảnh tượng độc nhất vô nhị xảy ra tại ngôi làng Kairuppala, Ấn Độ cuối tuần qua.

Ngày 7/4 vừa qua, làng Kairuppala cùng các làng lân cận đã tổ chức lễ hội thường niên mang tên "Trận chiến Pidakala". Nghi lễ này được tin rằng sẽ mang lại sức khỏe và sự thịnh vượng cho người tham gia.

Người tham gia ra sức ném phân bò về phía đối phương. Ảnh: RT

Theo hãng RT, "Trận chiến Pidakala" được tổ chức một ngày sau lễ hội Ugadi. Đây là trận chiến đấu mang tính biểu tượng nhằm mô tả lại một cuộc tranh cãi trong hôn nhân giữa hai vị thần trong đạo Hindu.

Đàn ông tham gia chia thành hai phe và ném bánh phân bò phơi khô, hay còn gọi là pidakala, vào nhau. Một phe đại diện cho nữ thần Bhadrakali. Phe còn lại đại diện cho thần Veerabhadraswarmy. Sau khi định đoạt được bên thắng cuộc, tất cả người dân sẽ cùng mừng hôn lễ cho hai vị thần.

Phân bò được nặn thành hình tròn, phơi khô. Ảnh: RT

Người dân Ấn Độ tin tưởng nghi lễ sẽ đem đến sức khỏe, tiền tài và mưa cho mùa màng. Mặc dù vậy, năm nào cũng có vài người tham gia bị thương trong trận chiến ném phân bò. Tuy nhiên, họ tin các vết thương sẽ lành lại trong vòng ba ngày.

Theo Báo Tin tức

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy