Lên Tà Chì Nhù trốn cuối tuần mà đông không tưởng

Sau gần một tháng bị ảnh hưởng của mưa bão, cung trekking Tà Chì Nhù đúng mùa hoa chi pâu lại thu hút các bạn trẻ săn mây, ngắm hoa.

Lên Tà Chì Nhù trốn cuối tuần mà đông không tưởng
Dòng người đổ về săn mây trên đỉnh Tà Chì Nhù cuối tuần qua. Ảnh: Thừa Hòa

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, hàng trăm bạn trẻ đam mê khám phá đã lựa chọn cung trekking ngắm hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù (huyện Trạm Tấu, Yên Bái).

Lùi lịch săn mây hơn 2 tuần so với kế hoạch, dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ có nhiều du khách cùng đến Tà Chì Nhù, nhưng bạn Thừa Hòa (Hà Nội) vẫn khá bất ngờ vì lượng khách đông không tưởng. Cứ lần lượt đoàn này xuống núi lại có đoàn khác lên.

Lên kế hoạch dự kiến chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù từ giữa tháng 8, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão Yagi khiến nhiều địa điểm tại các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra sạt lở, lũ quét, chuyến đi của đoàn bạn Thừa Hòa đã lùi lịch hai lần để đảm bảo an toàn.

"Lúc đầu đoàn mình dự kiến đi săn hoa chi pâu vào ngày 28-9 và 29-9, tuy nhiên khi đó trời còn mưa nhiều nên ai cũng hoang mang và quyết định dời lịch. Trong suốt thời gian chờ đợi, cả đoàn liên tục cập nhật tình hình thời tiết, hễ nắng đẹp, đường đi an toàn là sẽ lên đường ngay", Thừa Hòa chia sẻ.

Lên Tà Chì Nhù trốn cuối tuần mà đông không tưởng
Cảnh đẹp mê mẩn trên cung trekking Tà Chì Nhù. Ảnh: Hoàng Gia

Chiều thứ sáu, ngay sau khi tan làm, cả nhóm của Thừa Hòa gồm 12 thành viên hẹn cùng nhau đi xe đêm lên huyện Trạm Tấu.

Khoảng 8h ngày 12-10, cả đoàn bắt đầu cung leo từ phía Trạm Tấu. Cứ sau khoảng 2 giờ leo núi, cả đoàn lại nghỉ chân lấy sức. Đêm đầu tiên, đoàn ngủ tại lán nghỉ ở độ cao 2.400m.

Hôm sau, hành trình chinh phục Tà Chì Nhù được tiếp tục từ lúc chưa đến 4h sáng. Cả chặng đường đều chìm trong sương mù, người đằng sau xác định vị trí của người đi trước bằng ánh đèn.

Sau hơn tiếng, cả đoàn chính thức đặt chân đến đỉnh Tà Chì Nhù nhưng xung quanh vẫn mù mịt.

"Lúc này đoàn mình xác định là khó săn mây rồi, nhưng khoảng 6h30 nắng bắt đầu lên và hiện ra trước mắt chúng mình là cả biển mây bồng bềnh xa hút tầm mắt. Cảm giác thật đã và mọi nỗ lực đều rất xứng đáng", Thừa Hòa kể lại.

Lên Tà Chì Nhù trốn cuối tuần mà đông không tưởng
Dự kiến hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù sẽ nở đến cuối tháng 10. Ảnh: Hoàng Gia

Anh Hoàng Gia - porter cung trekking Tà Chì Nhù - cho biết từ sau khi thời tiết trở nên đẹp hơn sau bão, tuần nào du khách đến với Tà Chì Nhù cũng rất đông vì thời điểm này vừa là mùa săn mây, vừa là mùa hoa chi pâu trên đỉnh núi.

Trung bình, mỗi cuối tuần đều có vài trăm du khách đến check-in tại đỉnh núi cao 2.979 ở huyện Trạm Tấu.

Mỗi hành trình 2 ngày 1 đêm chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù có chi phí dao động từ 3 - 3,3 triệu đồng. Dự kiến mùa hoa chi pâu sẽ kéo dài đến cuối tháng 10.

Theo Thừa Hòa, nếu lựa chọn săn mây và ngắm hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù đợt này, du khách nên rèn luyện sức bền từ trước, theo dõi kỹ thời tiết. Đặc biệt, du khách cần mang đủ quần áo vì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá nhiều.

Theo tuoitre.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy