Thiếu lương tri

Sự kiện - Bình luận 09:05 10/02/2017
Một cháu bé khoảng 2 tuổi bị cô giáo cầm dép tát vào mặt, đập vào đầu; 2 phụ nữ trẻ bị mời về cơ quan chức năng để thẩm vấn, một trường mầm non phải tuyên bố giải tán…

Cô giáo cầm dép đánh học sinh (ảnh cắt từ clip).

Đó là những diễn biến tổng quát từ khi clip ghi lại cảnh một bé trai bị bạo hành ở Trường Mầm non Sen Vàng (Hà Nội) được lan truyền, song đọng lại sau cùng vẫn là sự xót xa xen với căm phẫn của dư luận xã hội.

Không xót xa và căm phẫn sao được khi một đứa bé mới biết đi như một mầm non mới nhú, cần được chăm bẵm, bảo vệ để phát triển hoàn thiện cả  về thể chất và tinh thần đã bị chà đạp không thương tiếc. Hành động chà đạp này không phải xảy ra ngoài xã hội xô bồ kia - nơi có thể có nhiều "lang sói" - mà là trong một ngôi trường mầm non. Và người có hành vi ác hơn cả "lang sói" kia lại là cô giáo - người "mẹ hiền" thứ hai của các cháu.

Chúng ta từng cảm thấy bất an khi thấy cảnh vài kẻ bặm trợn tự dưng bạt tai người lương thiện, khi tên "ngáo đá" xách dao truy sát mẹ già hay mấy người nghiện ngập ngang nhiên tiêm chích giữa đường… Nhưng những điều đó có lẽ không kinh hãi bằng việc hình dung ra đứa con bé nhỏ của mình rơi vào ngôi trường có những "mẹ hiền" như quỷ dữ kia.

Đã có người tạm ngừng cho con trẻ đến trường, có phụ huynh đau đầu tìm trường lớp mới cho con để dễ bề giám sát…, còn phần lớn chỉ biết giật mình lo ngay ngáy mong sao con em mình đang được nuôi dạy ở một môi trường an toàn. Điều đó cho thấy, vụ bạo hành kia không chỉ xâm phạm thân thể của trẻ em mà còn làm tổn hại tinh thần của gia đình em nhỏ và của cả xã hội. Niềm tin của công chúng vào trường học, vào những người đang nuôi dạy con trẻ  bị ảnh hưởng…

Điều đáng nói, đây không phải là vụ việc đầu tiên, và chắc chắn cũng chưa phải là vụ việc cuối cùng. Vẫn có những em bé bị cô giáo bạt tai, bị mắng chửi thô tục khi đến lớp… chưa bị phát hiện. Để ngăn chặn nó, người ta nói nhiều đến xây dựng trường lớp, xây dựng đội ngũ, tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát… nhưng sẽ là chưa đủ nếu những "mẹ hiền" thiếu đi điều bình thường của một con người: Lương tri.

Khánh Ngọc

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bệnh viện E phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng

Nhịp cầu nhân ái  |  06:01 08/05/2024

Bắt đầu từ ngày 6/5, Bệnh viện E phối hợp với Tổ chức Operation Smile tổ chức chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác.

Chính phủ Nga từ chức để chờ bổ nhiệm mới

Quốc tế  |  05:52 08/05/2024

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin ngày 7/5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh giải tán chính phủ để chờ bổ nhiệm mới.

Phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh

Môi trường - Đô Thị  |  05:44 08/05/2024

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 16), tỉnh Hà Nam đã, đang tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực cho công tác phát triển đô thị và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 48,1%; huyện Kim Bảng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã trước năm 2025; thành phố Phủ Lý phát triển theo mô hình đô thị tăng trưởng xanh và thông minh.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC