Đầu tiên là chuyện đóng tiền. Đây là điều mà bao giờ cũng được bàn tán nhiều nhất. Năm nay cũng không là ngoại lệ. Chưa bước vào thời điểm tất cả các trường học tổ chức thông báo nhưng vài nơi "đi" trước đã thấy có sự xôn xao. Đó là chuyện học sinh lớp 1 ở một trường của tỉnh Đồng Tháp phải nộp hơn 16 triệu đồng. Theo giải thích của ngành chức năng, những khoản thu "cứng" đều đúng quy định, các khoản còn lại đã có ý kiến của các phụ huynh. Tuy nhiên, vấn đề "thống nhất" của phụ huynh luôn là điều tế nhị. Thống nhất họp phụ huynh nhưng rồi những tiếng kêu ca chuyện đóng góp năm học nào cũng vang lên.
Trước khi vào mùa tựu trường, dư luận được một phen thảng thốt khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu rằng đang tính đến chuyện thí điểm bỏ biên chế trong ngành GD-ĐT. Hơn một triệu giáo viên thấp thỏm, trong đó có cả những người năng lực kém "dựa" vào biên chế, thiếu động lực phấn đấu, "sống lâu lên lão làng"… với phần lớn thầy cô tâm huyết, chuyên môn tốt. Nỗi lo âu về biên chế chỉ lắng xuống khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định chưa có chủ trương bỏ biên chế với giáo viên.
Cũng về biên chế nhưng là chuyện một thầy giáo ở Quảng Ninh viết đơn xin ra khỏi biên chế. Lý do đưa ra vì gia cảnh và tấm lòng yêu nghề không còn nữa. Đây là chọn lựa của một cá nhân nhưng nó tác động đến suy nghĩ của nhiều người. Người ta đang cố để được vào "biên chế" còn anh này thì lại xin ra???
Năm học này bắt đầu khi mô hình trường học mới đã thực hiện được 5 năm. Một mô hình với nhiều đột phá về dạy và học, nhưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mô hình có thể là nhiều ưu việt, nhưng máy móc áp dụng thì lại mất đi tính ưu việt đó. Vì thế, năm học mới, mô hình trường học mới có thể tiếp tục thực hiện nhưng không mở rộng… Và cũng có nhiều nơi, việc thực hiện mô hình đã được dừng lại.
Một điều nữa liên quan đến giáo dục là việc "đầu vào" ngành sư phạm của một số trường thấp đến ngỡ ngàng. Mỗi môn 2 - 3 điểm là đủ để đỗ vào ngành sư phạm một trường đại học quả là thông tin không mấy dễ chịu với những người quan tâm đến lĩnh vực "trồng người". Đằng sau đó là chuyện liên quan đến cơ chế, chính sách, xu thế hay chỉ là "điểm võng" nhất thời thì đó vẫn luôn là thông tin buồn.
Không thể nói hết được những điều “mới - cũ” khi bước vào năm học mới nhưng quả là giáo dục - lĩnh vực chưa bao giờ hết nóng - đang đối diện với quá nhiều vấn đề. Dù vậy, trước một năm học mới, bao giờ cũng là niềm hy vọng.
Khánh Ngọc
Chiều 6/5, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên thảo luận cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Sáng 6/5, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam đã phát động cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi “Ngày hội sắc màu” năm 2024.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.