Những “anh hùng cào phím”

Sự kiện - Bình luận 13:30 14/12/2018 Lê Kỳ
Mạng máy tính mang tới nhiều tiện ích, song nó cũng để lại nhiều hệ lụy. Mà điều dễ nhận thấy là tạo ra một thế giới ảo và nhiều người chìm đắm vào đó

Đội tuyển bóng đá Việt Nam vào chung kết AFF Cúp 2018 là sự kiện được cả đất nước mong chờ. Sự vui mừng, háo hức của mọi người thể hiện sự quan tâm với nền thể thao nói chung, đội tuyển bóng đá Việt Nam nói riêng. Trận chung kết lượt đi diễn ra ở Malaysia ngày 11/12 hấp dẫn đúng như người hâm mộ mong chờ và tỷ số hòa 2-2. Dù có những nuối tiếc khi chúng ta đã dẫn trước 2-0 từ sớm nhưng tỷ số hòa vẫn mang lại chút lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Có điều, sau trận đấu, trên nhiều diễn đàn, xuất hiện hàng loạt những bình luận tiêu cực về cầu thủ Đức Chinh vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu. Không chỉ là sự chỉ trích mà nhiều người đã “cào phím” sỉ vả, chửi rủa thậm tệ cầu thủ này. Và người ta gọi đó là những “anh hùng cào phím”. Những vị này xuất hiện trên internet và lan rộng như là trào lưu của một bộ phận bạn trẻ. Họ phán xét mọi thứ trên trời dưới biển và luôn coi mình là thông thái nhất. Và cũng tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác nếu họ làm mình thất vọng. Thậm chí, những việc chẳng liên quan gì nhưng khi họ đọc được, nhìn thấy cũng lập tức “nhảy vào xâu xé”. Đã có những so sánh nặng nề về một vài nhóm người “cào phím” trên mạng như là những con kền kền vậy. Và đã có những hậu quả đáng tiếc mà những “anh hùng cào phím” gây ra: Một nữ sinh chẳng may bị lộ video clip nhạy cảm, những câu chữ từ bàn phím ảo tấn công cô bé không thương tiếc và cô chọn cái chết để giải thoát cho mình khỏi “miệng lưỡi” độc địa đó. Chuyện một phụ nữ 62 tuổi kết hôn với chàng trai 26 tuổi ở Cao Bằng cũng bị những “anh hùng”  ảo lên tiếng nhục mạ, đay nghiến như kiểu họ lấy mất “bát cơm manh áo” nhà mình không bằng… khiến người phụ nữ này bị khủng hoảng tinh thần phải lên tiếng van xin…

Mạng máy tính mang tới nhiều tiện ích, song nó cũng để lại nhiều hệ lụy. Mà điều dễ nhận thấy là tạo ra một thế giới ảo và nhiều người chìm đắm vào đó. Người ta biết mọi điều xảy ra trên trái đất và tự thấy mình giỏi giang hơn. Một số người “nấp” sau một cái bàn phím và thấy mình luôn là chân lý khi đánh giá, phán xét một điều gì đó mà chẳng màng đến hậu quả mà nó mang lại.

Hãy biết bày tỏ, chia sẻ ý kiến cá nhân một cách đúng mực.

Khánh Ngọc

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bí thư Huyện ủy Bình Lục đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh

Xây dựng Đảng - Chính quyền  |  15:17 27/04/2024

Sáng ngày 27/4, Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh(CCB) trên địa bàn.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc tráng ca” 

Văn hóa  |  08:17 27/04/2024

Tối ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc tráng ca” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Một số nơi nóng trên 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4

Môi trường - Đô Thị  |  05:53 27/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC