Cháu bé 2 tuổi đi lạc lúc 2 giờ sáng được Cảnh sát 113 Hà Nam đưa về với gia đình

Ngày 31/7, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết các  cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 vừa giúp một bé trai đi lạc trong đêm tìm được người nhà.

Theo đó, rạng sáng ngày 31/7, Đội Cảnh sát 113 tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh năm 2004, trú tổ 1 phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý về việc: Khoảng 02h10' ngày 31/7, anh Quỳnh cùng nhóm bạn phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi đi lạc đang đứng một mình giữa đường Trường Chinh, Phủ Lý; anh Quỳnh đã đưa cháu bé đến trụ sở Đội Cảnh sát 113 nhờ lực lượng công an giúp đỡ.

Cảnh sát 113 Hà Nam tìm thấy người thân cho cháu bé 2 tuổi đi lạc ngay trong đêm
Chị Vũ Thị Sợi vui mừng, xúc động khi gặp được con trai. Ảnh: Đội Cảnh sát 113 cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng thông báo cho công an các phường trong khu vực, đồng thời tích cực chia sẻ thông tin về cháu bé qua nhiều kênh thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, do cháu bé còn quá nhỏ, chưa nhận biết và chưa nói chuyện được nên việc tìm kiếm người thân cho cháu bé càng khó khăn hơn.

Ngay trong đêm, lãnh đạo cùng chỉ huy Đội Cảnh sát 113 đã phân công cán bộ, chiến sĩ chia nhau đi quanh khu vực phát hiện cháu bé đi lạc, gõ cửa từng nhà để hỏi thăm thông tin với hi vọng nhanh chóng tìm thấy người thân cho cháu. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, tổ công tác Đội Cảnh sát 113 đã tìm được mẹ cháu bé là chị Vũ Thị Sợi, sinh năm 1988, trú tổ 5 phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý đang hoảng loạn đi tìm con trai đi lạc.

Tại trụ sở Đội Cảnh sát 113, chị Sợi cho biết vào khoảng 00h15' ngày 31/7, chị để con trai là cháu Trần V.A.Đ. (sinh năm 2021) nằm ngủ ở nhà để đi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam chăm sóc người thân. Tuy nhiên do vội vàng nên chị sơ ý quên khóa cửa. Đến khoảng 02h40', chị về nhà thì không thấy cháu Đ. ở trong nhà, chị hốt hoảng chạy dọc các tuyến phố để tìm con với nỗi hoang mang, lo sợ.

Gặp lại con, chị Sợi không giấu nổi những giọt nước mắt vui mừng, xúc động, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình và nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát 113 đã giúp cháu Đ. nhanh chóng về với gia đình.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy