Thủ đô của Mỹ ‘tuyển quân’ chó, mèo dẹp nạn chuột hoành hành

Vào một đêm tháng 6 nóng nực, giới trẻ đổ về khu phố giải trí và ăn uống Adams Morgan nhộn nhịp của thủ đô Washington, D.C. Cả lũ chuột cũng vậy.

Thủ đô của Mỹ ‘tuyển quân’ chó mèo dẹp nạn chuột hoành hành
Màn rượt đuổi ở khu phố Adams Morgan ngày 3/6. Ảnh: AFP

Đàn chuột đang gia tăng nhanh chóng tại thành phố này. Chúng lảng vảng trong các con hẻm phía sau các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ, ăn thực phẩm thừa bị vứt vào thùng rác.

Cuộc vui của lũ gặm nhấm dừng lại nhanh chóng giữa một loạt tiếng sủa và gầm gừ: kết quả của cuộc săn lùng có hàng chục người và chó săn tham gia. 

"Giỏi lắm Henry!", Marshall Feinberg, một người huấn luyện chó, 28 tuổi, hét lên khi “thợ săn” bốn chân của anh này tóm được con chuột đầu tiên của buổi đi tuần định kỳ. 

Theo hãng thông tấn AFP, thủ đô Washington liên tục lọt vào danh sách năm thành phố nhiều chuột nhất nước Mỹ. Vấn nạn này càng tồi tệ hơn sau khi mùa đông trở nên ấm áp hơn, dân số gia tăng…

Có gần 13.400 cuộc gọi đến đường dây nóng của thành phố báo cáo về các vấn đề liên quan đến chuột vào năm 2022, tăng khoảng 2.000 cuộc so với năm trước. 

Hiện nay, một nhóm người đang chọn cách chiến đấu chống lại chuột. Mùi hôi thối của rác trộn lẫn với nước tiểu bốc lên ngột ngạt khi đội quân kết hợp giữa con người và chó tiến về phía trước. Đàn chó săn đủ loại lao đi để đuổi theo con mồi. Chủ nhân của chúng cũng rất đa dạng: người da trắng, người da màu, người già và người trẻ. 

Một số sống ngay tại thành phố này hoặc các vùng ngoại ô trong khi những người khác đến từ các bang lân cận. Họ kết nối với nhau thông qua mạng xã hội.

Ông Bomani Mtume, sĩ quan cảnh sát về hưu 60 tuổi, đưa chú cún Barto tham gia nhóm diệt chuột ngay khi được thành lập hồi tháng 3. 

"Lần đầu tiên đi săn, lũ chuột thậm chí còn không thèm chạy. Chúng chỉ đứng nhìn. Những con chó lạ lẫm bắt đầu phối hợp cùng nhau, đó là một điều tuyệt vời”, ông nói thêm.

Thủ đô của Mỹ ‘tuyển quân’ chó mèo dẹp nạn chuột hoành hành
Ảnh: AFP

Hay như câu chuyện của bà Teddy Moritz, 75 tuổi có biệt danh là "Bà thần chết". Bà là một huyền thoại trong cộng đồng săn chuột và đã đưa con trai và cháu trai từ Delaware đến thủ đô cùng tham gia.

Theo bà, tiêu diệt chuột bằng bản năng săn mồi của chó mèo tốt hơn sử dụng thuốc hóa học. 
Nhanh nhẹn và khỏe khắn, bà Moritz đá chân vào thùng rác để dọa một con chuột đang chạy trốn quay trở lại hướng của bầy chó. 

Trong vòng ba giờ, nhóm đã tiêu diệt được trên 30 con chuột rồi quẳng chúng vào thùng rác. Anh Feinberg nói đó là kết quả của tinh thần đồng đội, kết hợp giữa chó và người, để kiểm soát loài gây hại. 

Nhà nghiên cứu về loài gặm nhấm Bobby Corrigan nói với AFP rằng mặc dù có rất ít dữ liệu khoa học xác nhận tính hiệu quả của việc săn bắt chuột, nhưng hoạt động này đã tồn tại hàng trăm năm khi chó được huấn luyện để bảo vệ các trang trại.

Ngày nay, chó đang được sử dụng như một công cụ kiểm soát chuột nhân đạo hơn so với đặt thuốc và bẫy. 

Đáng chú ý, chó không phải là “thợ săn” bốn chân duy nhất tham gia dẹp loạn chuột ở Washington, D.C. Mèo cũng vậy. 

Bà Lisa LaFontaine, Chủ tịch Liên minh Cứu hộ Động vật, chia sẻ với hãng AFP rằng tổ chức của bà đã mở chương trình "Blue Collar Cats" vào năm 2017, hỗ trợ kết nối 400 con mèo hoang với các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu bắt chuột.

Theo liên minh này, tổn thất do chuột gây ra với các doanh nghiệp kinh doanh đã giảm 10% so với trước đây. Mèo tuy bắt được ít chuột, nhưng có thể dọa chúng không dám bén mảng đến gần.

Theo baotintuc.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy