Một buổi tập luyện của Mộc BAND.
Tôi có dịp được tham dự một buổi offline (giao lưu, sinh hoạt CLB) của CLB Guitar Phủ Lý (Phủ Lý Guitar Club) và ban nhạc Mộc (Mộc BAND) tại Cafe Đất Hà Nam (đường Biên Hòa, TP. Phủ Lý) vào cuối hè vừa qua.
Mấy chục bạn trẻ, chủ yếu là học sinh THPT ở Phủ Lý ngồi kín quán cafe. Một số phụ huynh có con mới tham gia sinh hoạt nhóm có vẻ chưa "yên tâm" nên đi cùng con đến quán.
Dẫn chương trình là một bạn nam có duyên ăn nói, bản lĩnh sân khấu tốt, hát hay. Các thành viên cho biết đó là Kiên Trần, học lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Biên Hòa. Đây là một "cây" văn nghệ trưởng thành từ phong trào văn nghệ trường học. Buổi offline diễn ra theo đúng tinh thần "hát cho nhau nghe".
Bùi Nguyên Huyền Chi (học lớp 11 Trường THPT A Phủ Lý) - một trong những ca sỹ chính của nhóm trình bày một số ca khúc mới nổi với phong cách trẻ trung sôi động, thu hút được sự cổ vũ nhiệt tình của các thành viên. Cô còn đàn cho một thành viên mới tham gia nhóm và lần đầu lên sân khấu biểu diễn một ca khúc tiếng Anh. Tiết mục của "tân binh" này cũng nhận được sự đón chào nhiệt liệt. Một vài thành viên nữa cũng vừa đàn vừa hát một số ca khúc nhạc trẻ.
Dù chưa đầy 18 tuổi nhưng Kiên Trần khá chững chạc, nhuần nhuyễn trong vai trò dẫn chương trình. Không chỉ ăn nói lưu loát, bạn trẻ này còn khá hài hước, tạo không khí vui vẻ cho buổi giao lưu. Kiên Trần cũng có một chất giọng tốt, đặc biệt phù hợp với nhạc trữ tình, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khi đi biểu diễn tại các quán cafe.
Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm CLB Guitar Phủ Lý là Nam Lê và Mạnh Tiến, đồng thời là 2 tay đàn chính của Mộc BAND. Mạnh Tiến cho biết, năm nay anh 25 tuổi, nhà ở Phủ Lý, rất say mê đàn từ thời học sinh nên khi kết thúc THPT đã lên Hà Nội học đàn và tham gia một số nhóm hát mộc ở các quán cafe. Theo anh, phong trào hát mộc phát triển mấy năm nay ở các thành phố lớn. Các bạn trẻ thành lập ban nhạc, tập luyện, đi biểu diễn ở các quán cafe. Ở các thành phố như Hà Nội, Nam Định,... hiện có khá nhiều quán cafe nhạc mộc. Với mong muốn đưa phong trào này về Phủ Lý, Mạnh Tiến đã về quê mở cơ sở dạy đàn, thành lập Phủ Lý Guitar Club và nhóm Mộc BAND. Cơ sở dạy đàn của anh ở cạnh đường Lê Công Thanh phục vụ học sinh phổ thông và anh mới mở thêm một cửa hàng gần Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam để phục vụ sinh viên ở các trường ĐH, CĐ gần đó. Nhóm Mộc BAND thường xuyên biểu diễn ở một số địa điểm như: Cafe Đất Hà Nam, Phong Cầm quán (gần sân vận động thành phố), Chất (gần Trường ĐH Thương mại), hoặc ở Trường THPT chuyên Biên Hòa, THPT A Phủ Lý nhân dịp khai giảng. Ngoài ra, sinh hoạt định kỳ tại quán cafe hoặc đi du ca (tập hợp thành viên và giao lưu, đàn hát ở các địa điểm ngoài trời như công viên Nguyễn Khuyến, vườn hoa Nam Cao, bờ hồ chùa Bầu).
Trong một số trường ĐH, trường THPT trên địa bàn TP. Phủ Lý cũng đã xuất hiện các CLB nhạc trẻ do học sinh, sinh viên tự thành lập. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có khá nhiều CLB guitar, CLB nhảy hiện đại, CLB nhạc trẻ.
Bạn Đinh Thị Phượng, sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, đã biết chơi guitar từ hồi còn học THPT nên khi vào ĐH các bạn thành lập CLB, Phượng tham gia ngay. Trong CLB có cả những bạn chưa biết chơi. Mỗi lần sinh hoạt CLB, bạn biết dạy cho bạn chưa biết, bạn biết rồi tự tập và học hỏi nhau để nâng cao trình độ. Nhiều bạn trong nhóm vừa đàn vừa hát khá tốt. Vì mới thành lập nên các thành viên CLB còn phải luyện tập nhiều, chưa đi biểu diễn.
“Hát nhạc điện tử có thể giấu nhược điểm của giọng hát, nhưng hát mộc với guitar sẽ phô chất giọng thật. Vì thế phải có chất giọng hay, nhịp phách tốt mới nghe được”. Mạnh Tiến chia sẻ.
Tham gia các nhóm nhạc mộc sẽ là cơ hội cho các bạn trẻ rèn luyện chất giọng của mình.
Yên Chính