74 du khách Việt check-in tại “nóc nhà” Malaysia

Nhật báo TheBorneoPost (Malaysia) có bài viết bày tỏ ấn tượng về một đoàn khách Việt Nam với cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên đỉnh núi Kinabalu – một trong những ngọn núi nổi bật nhất Đông Nam Á.

Nằm trên đảo Borneo, đỉnh Low của núi Kinabalu ở độ cao 4.095 mét so với mực nước biển. Nếu chỉ tính riêng các đỉnh núi tại các hòn đảo trên thế giới, đỉnh Low là 1 trong 3 đỉnh núi cao nhất. Ngoài ra, núi Kinabalu nằm trong Công viên Kinabalu là một trong những khu vực đa dạng sinh học đặc biệt quan trọng, đã được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới.

Với cung đường thử thách và tầm nhìn ngoạn mục khi lên đến đỉnh, hành trình chinh phục ngọn núi Kinabalu ở Malaysia luôn thu hút những nhà leo núi từ khắp thế giới. Mới đây tờ TheBorneoPost đưa tin 74 nhà leo núi từ Việt Nam chinh phục đỉnh Low và bày tỏ ấn tượng với đoàn khách này.

“Khi lên đến đỉnh và ngắm nhìn quang cảnh từ trên đó tôi đã rất choáng ngợp. Chúng tôi được chào đón bởi cảnh bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh núi, cảm giác giống như thiên đường”, nữ du khách Lê Thanh Vân, 33 tuổi, chia sẻ với TheBorneoPost.

74 du khách Việt checkin tại “nóc nhà” Malaysia
Đoàn du khách Việt Nam chinh phục núi Kinabalu tại Malaysia.

Không riêng chị Vân, những người đồng đội của chị trong đoàn khách Việt Nam đều có những trải nghiệm tuyệt vời. Chị Nguyễn Thị Lanh - người lên ý tưởng cho chuyến đi cho biết hầu hết các thành viên trong đoàn leo núi gồm 74 người đều là nữ và tất cả đều đã lên đến đỉnh thành công. “Núi Kinabalu rất hấp dẫn với vẻ đẹp thiên nhiên và chinh phục ngọn núi này là trải nghiệm tuyệt vời mà ai cũng nên có trong đời. Mọi người trong đoàn rất vui và hài lòng, cảm thấy thật đáng tự hào sau khi hoàn thành một hành trình lớn như vậy”.

Theo chị Nguyễn Thị Lanh, chinh phục Kinabalu không hề dễ dàng do nhiều yếu tố như địa hình, điều kiện thời tiết và một số thành viên đã tập luyện khoảng nửa năm để chuẩn bị cho chuyến leo núi này. “Với chúng tôi, chuyến leo núi còn giúp chữa lành nội tâm, giải phóng bản thân khỏi những phiền muộn và hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, bình yên hơn”.

Còn chị Nguyễn Thị Mỹ - người đã nhiều lần chinh phục đỉnh Fansipan ở Việt Nam cho biết chưa thấy ngọn núi nào đẹp như Kinabalu. Nữ du khách này là người đầu tiên trong đoàn lên tới đỉnh Low và cũng là người đầu tiên quay lại trạm nghỉ Laban Rata. Chị Mỹ rất thích cảnh bình minh trên đỉnh núi và đã chụp rất nhiều ảnh cùng những người bạn đi cùng. 

74 du khách Việt checkin tại “nóc nhà” Malaysia
Núi Kinabalu nằm trong Công viên Kinabalu đã được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới.

“Có thể sẽ hơi khó khăn với những người có vấn đề về hô hấp do trên cao thiếu oxy, nhưng nhiều người trong chúng tôi đã được rèn luyện từ trước nên việc leo núi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Du khách Việt Nam nên đến thăm Sabah vì núi Kinabalu rất tuyệt vời và người dân ở đây rất thân thiện. Tôi chắc chắn sẽ quay lại”, chị Nguyễn Thị Mỹ cho biết, đồng thời chia sẻ chị sẽ đến châu Phi cho chuyến leo núi và trekking tiếp theo.

Theo bài báo, để bắt đầu leo núi vào khoảng 4h sáng, nhóm du khách đã tới khu vực gần chân núi Kinabalu ở bang Sabah, Malaysia từ ngày hôm trước. Các vị khách trong đoàn khen ngợi chất lượng dịch vụ trong suốt hành trình ở Sabah, khách sạn ở đây đẹp, sạch sẽ và nhân viên rất chuyên nghiệp. Người dân Sabah rất thân thiện và giúp du khách nước ngoài cảm thấy như đang ở nhà.

74 du khách Việt checkin tại “nóc nhà” Malaysia
Đoàn khách Việt Nam đã có trải nghiệm đáng nhớ ở Sabah, Malaysia.

Những người đi theo hỗ trợ (porter) rất tốt bụng, thân thiện và hữu ích với khách leo núi. Mặc dù một số porter không thành thạo tiếng Anh nhưng họ đã cố gắng hết sức để giao tiếp với khách Việt Nam, còn động viên du khách cố gắng chinh phục ngọn núi.

“Đặc biệt tôi thấy cách Sabah bảo vệ môi trường thật đáng khâm phục, suốt hành trình tôi hiếm khi nhìn thấy rác. Có lần tôi hỏi người phục vụ một chiếc túi nilon nhưng họ nói không cung cấp cho khách du lịch vì lý do môi trường. Ngay cả những porter cũng nhặt rác mà họ gặp phải trong chuyến leo núi của chúng tôi, điều đó thật đáng khen ngợi”, nữ du khách Lê Thanh Vân chia sẻ.

So sánh Sabah với vùng núi Sa Pa (Lào Cai, Việt Nam), chị Lê Thanh Vân cũng giới thiệu tới độc giả của TheBorneoPost rằng Việt Nam có những điểm đến thiên nhiên hùng vỹ tuyệt đẹp. “Điểm tương đồng giữa Sa Pa và Sabah là phong cảnh thiên nhiên đa dạng, cũng như những nơi phát triển nông nghiệp và du lịch. Sa Pa nằm ở vùng núi Hoàng Liên Sơn phía tây bắc Việt Nam cũng nổi tiếng với các hoạt động leo núi”.

“Với những người Sabah hay Malaysia đang tò mò về Việt Nam, tôi có thể giới thiệu một số địa điểm nên ghé thăm. Ngoài Sa Pa với hoạt động leo núi, trekking, du khách có thể đến thành phố Đà Nẵng với Bà Nà Hills, hoặc xa hơn là đảo Phú Quốc để ngắm cảnh. Nếu được hãy ghé thăm hang Sơn Đoòng hoặc khu du lịch sinh thái Tràng An. Tất cả những địa điểm đó đều có phong cảnh tuyệt đẹp, các món ăn và dịch vụ đều rất tốt”, chị Lê Thanh Vân nói.

Theo VOV.VN

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy