Những chi tiết thú vị thu hút sự chú ý của dư luận trong câu chuyện cảm động này là ở chỗ cùng với cưu mang, lo nơi ăn chốn nghỉ, lo nuôi cơm (ngày ba bữa) cho người đàn ông bị coi là “sâu rượu” bị đuổi ra khỏi nhà, Công an xã Quỳnh Lập còn đứng ra bảo lãnh, phối hợp với một doanh nghiệp trên địa bàn tạo việc làm, thu nhập ổn định, rồi quản lý hộ tiền lương (giúp ông không tái nghiện). Và quan trọng hơn, những cán bộ, chiến sĩ công an tuyến cơ sở nơi vùng ven biển miền Trung này còn chủ động tìm đến gặp gỡ thân nhân người đàn ông, khuyên giải, thuyết phục họ mở lối cho ông có cơ hội về lại với mái ấm gia đình mình.
Việc làm sáng tạo đầy trách nhiệm và đậm chất nhân văn của Công an xã Quỳnh Lập không chỉ khuôn gọn ở việc giải quyết một vấn nạn tiêu cực cụ thể mà còn là giải pháp có tính lâu dài, bền vững, hướng đến triệt xóa tận gốc nguy cơ làm phát sinh những phức tạp về an ninh trật tự. Không chỉ là một việc làm cụ thể giúp đỡ nhân dân, câu chuyện trên đây còn là minh chứng sinh động, là hệ quả có được từ sự kiên trì thực hiện phương châm: gần gũi, lắng nghe, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân và dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Qua câu chuyện, một lần nữa khẳng định ý nghĩa trong phương châm hành động “Vì bình yên cuộc sống của nhân dân” mà lực lượng Công an nhân dân kiên trì thực thực hiện không chỉ dừng lại ở bình diện: sẵn sàng là nòng cốt, đi đầu trên trận tuyến trực diện đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa những nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, mà sâu xa hơn còn là bảo vệ, giữ gìn sự đoàn kết, thân ái trong mỗi cộng đồng dân cư, nâng đỡ, hàn gắn mối hòa thuận, êm ấm trong mỗi gia đình, chắp nối niềm hạnh phúc trong mỗi cuộc đời, số phận. Đúng như lời tâm sự đầy hối lỗi và biết ơn của người đàn ông nghiện rượu: “Trong lúc bất định, buông xuôi, các anh đã cho tôi ăn, tìm cho tôi chỗ trú mưa, trú nắng, cho tôi quyết tâm và hy vọng để thay đổi chính mình”, “các anh đã tái sinh tôi một lần nữa…”.
Câu chuyện cảm động trên đây dường như càng có ý nghĩa sâu đậm, thấm thía hơn thêm khi nó được nhắc đến, được chuyển tải, lan tỏa đúng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8).
Sáng 15/4, tại nhà văn hóa thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, ĐBQH tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các ban HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Liêm, thị trấn Tân Thanh và cử tri địa phương.
Thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ tư năm 2025, sáng 15/4, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã tổ chức trao tặng báo, tạp chí cho Thư viện thôn Vực Trại Nhuế (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm).
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 15/4, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Châu Cầu (thành phố Phủ Lý). Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố và đông đảo cử tri phường Châu Cầu.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.