Ấm tình người 'ngày trở về'

Đời sống 05:47 10/09/2021 Phương Dung
Cuối tháng 8, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam cũng là thời điểm nhiều bà con Hà Nam hoàn cảnh khó khăn (lao động mất việc, sinh viên, người đi chữa bệnh, thăm thân…) bị mắc kẹt tại TP Hồ Chí Minh rất mong được trở về quê. Đang mòn mỏi sống trong khó khăn, âu lo nơi tâm dịch, nguồn kinh phí dần cạn kiệt…, thì niềm vui bất ngờ đến với bà con khi nhận được thông tin lãnh đạo tỉnh đã nỗ lực lo thủ tục đón những công dân diện đặc thù trở về quê.

Với sự trợ giúp tích cực của Hội đồng hương Hà Nam tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh đã bố trí cho 254 công dân hoàn cảnh đặc biệt về quê an toàn bằng đường hàng không.

Đoàn công dân trở về Hà Nam đêm 22/8 vừa qua hầu hết là người già, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh, trẻ nhỏ, đặc biệt có tới 5 trẻ em sơ sinh, nên khó có thể diễn tả hết niềm vui mừng, phấn khởi của bà con khi được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tổ chức đón về quê nhà bằng sự ân tình, chu đáo và hoàn toàn miễn phí. 

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân được đón từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nam.

Với gia đình chị Trần Thị Minh Huế, ở thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) thì đó là một điều vui mừng ngoài mong đợi. Chị Huế mới sinh con hơn một tháng, ở tâm dịch TP Hồ Chí Minh, sống trong khu nhà trọ đông đúc chật chội, thiếu thốn đủ bề, khó có thể bảo đảm hai em bé nhà chị (một mới sinh, một gần 2 tuổi) tránh được nguy cơ lây nhiễm. Thậy may là gia đình chị được ưu tiên đón về bằng đường hàng không. Xuống sân bay quốc tế Nội Bài, cả đoàn được đưa về khu cách ly tập trung, gia đình chị có trẻ nhỏ mới sinh nên được sắp xếp cho ở riêng một phòng.

Chị Huế cho biết: “Khi về tới khu cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, em không thể nghĩ điều kiện ăn ở tại đây lại tốt thế. Căn phòng khép kín, rộng rãi giúp gia đình quây quần thoải mái, vui vẻ trong những ngày cách ly, không phải lo đồ ăn, thức uống, mọi khó khăn đều có y, bác sĩ và các cô, chú bộ đội lo giúp. Trong phòng ở, các chú bộ đội đã chuẩn bị đầy đủ, từ những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhất, như: bàn chải đánh răng, nước muối súc họng hằng ngày, dầu gội, xà phòng giặt… Em thấy vô cùng ấm lòng như được chính những người thân chăm lo cho mình. Gia đình em thật may mắn đã được trở về. Dù bé nhà em mới sinh nhưng được đi bằng đường hàng không nên các bé đều khỏe mạnh. Về khu cách ly, không gian yên tĩnh, không khí trong lành, các bé đều ăn, ngủ tốt. Hằng ngày các chú bộ đội nấu ăn rất ngon, thường xuyên đổi món, dù mới sinh con nhưng em đều ăn được tất cả những thức món do các chú chuyển tới. Với cháu nhỏ trong độ tuổi mẫu giáo, những suất cháo được đổi món thường xuyên nên bé ăn rất ngon miệng. Chúng em không biết nói gì hơn là cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm… đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng em trở về. Chắc chắn, những ngày cách ly ở đây sẽ là những ngày không bao giờ quên với gia đình em. Đặc biệt, chúng em cảm ơn các cô, chú y, bác sĩ, bộ đội, công an trong khu cách ly đã không quản vất vả, khó khăn, mặc dù làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao, song luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con tận tình, chu đáo”. Phấn khởi “khoe” về phần quà mà gia đình mình được tặng trong những ngày cách ly, chị Huế cho biết: Với số quà này, gia đình em không chỉ có “của ăn” mà còn có “của mang về” nữa. Đó là những hộp sữa bột, sữa tươi dành cho mẹ và bé, là gạo, dầu ăn, mì gói… do các nhà hảo tâm gửi tặng… Thực sự là chúng em rất xúc động và cảm ơn thật nhiều.

Được đưa đón, chăm sóc chu đáo, miễn phí trong 14 ngày tại cơ sở cách ly, với bốn mẹ con chị Trần Thị Sinh, thôn Cầu, xã Trung Lương (Bình Lục) là điều chưa bao giờ chị nghĩ tới. Trong cuộc trò chuyện vội vã trước khi chia tay khu cách ly tập trung để về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà, chị luôn miệng nói: “Mừng quá! Cảm ơn các cấp lãnh đạo đã đón mẹ con tôi và bà con xa quê trở về”. Chị cho biết: Khu vực nhà tôi sinh sống ở TP Hồ Chí Minh có rất nhiều bà con thuộc diện F0. Vợ chồng tôi làm công nhân đã thất nghiệp nhiều tháng, không có thu nhập, lại phải nuôi ba con nhỏ, may được tỉnh và Hội đồng hương quan tâm đón trở về quê nên gia đình mừng lắm. Về đây được đón tiếp, chăm sóc chu đáo, không thiếu gì nên ai trong đoàn cũng phấn khởi. Hằng ngày, các y, bác sĩ đều đến thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe từng người, động viên, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định cách ly, lại được tiêm vắc - xin phòng dịch nữa, thật là may mắn vô cùng.

Với những y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly, có lẽ bên cạnh việc đặt tinh thần, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, thì cao hơn cả đó là sự thấu hiểu, cảm thông và tình thương yêu đối với bà con xa quê trở về. Các anh, các chị không chỉ quan tâm chăm sóc chu đáo việc ăn uống, theo dõi sức khỏe, giám sát dịch bệnh hằng ngày, mà còn luôn động viên, nhắc nhở bà con sống trong khu cách ly giữ tinh thần lạc quan, tích cực, tuyệt đối tuân thủ quy định “5K” trong phòng chống dịch, giữ sức khỏe cho bản thân, gia đình và những bà con khác. Chính vì vậy, trong đoàn công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh qua xét nghiệm có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đều được phát hiện sớm và đưa đi điều trị kịp thời, bảo đảm không lây nhiễm chéo tại khu cách ly. Đặc biệt, qua kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, 49 công dân trong đoàn có đủ điều kiện bảo đảm an toàn đã được ngành y tế tiêm vắc - xin phòng dịch. 

Những ngày cách ly tập trung kết thúc, bà con hết sức phấn khởi được tỉnh chỉ đạo ngành chức năng bố trí phương tiện đưa về tận nơi cư trú, bàn giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước khi bà con trở về nhà, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, động viên, tặng quà, căn dặn bà con tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch ở nơi cư trú. Bởi thực tế, thời gian qua, có trường hợp trở về sau khi hết thời gian cách ly tập trung không tuân thủ nghiêm việc cách ly tại nhà đã khiến dịch bùng phát, lan rộng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe nhân dân cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện nay, dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, các lực lượng chức năng đã và đang ngày đêm đối mặt với gian nan, hiểm nguy để hỗ trợ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Để chung tay, góp sức trong cuộc chiến cam go này, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện nghiêm quy định phòng dịch chính là “vắc-xin” hữu hiệu nhất giúp cho công tác phòng, chống dịch sớm đạt được hiệu quả, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Và những người con xa quê được đón trở về cần tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch, góp phần bảo đảm an toàn cho cuộc sống của bà con và cả cộng đồng.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bộ Công an đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe theo thang 12

Ô tô - Xe máy  |  15:10 30/04/2024

Giấy phép lái xe có 12 điểm, nếu tài xế vi phạm bị trừ hết số điểm này sẽ phải học lại kiến thức an toàn giao thông, theo đề xuất của Bộ Công an.

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp

Biển và hải đảo Việt Nam  |  05:54 30/04/2024

Trong 3 ngày từ 27 - 29/4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.

Báo Hàn tiết lộ ứng viên nặng ký dẫn dắt tuyển Việt Nam

Trong nước  |  05:43 30/04/2024

Nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc trong sáng 29/4 cùng đưa tin cựu HLV Jeonbuk Hyundai Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC