Theo các nhân chứng kể lại, nam sinh nhà ở tổ dân phố 25, Tức Mạc, Thành phố Nam Định, vừa thi xong vào lớp 10, đến nhà họ hàng ở gần kênh xả tiêu Trạm bơm Nhân Hòa chơi. Cuối giờ chiều, nam sinh cùng với 3 người anh em khác rủ nhau ra kênh tắm. Ban đầu, Trần M. có mặc áo phao bơi. Nhưng vì biết bơi nên một lúc sau, nam sinh đã cởi bỏ áo phao không dùng nữa, tự bơi lội. Trong lúc mọi người không để ý, nam sinh bị tụt chân xuống lòng kênh sâu hơn 3m, không được phát hiện kịp thời. Sau khi những anh em đi cùng phát hiện M. chưa về nhà nên quay lại tìm và một người dân thôn 8, xã Hòa Hậu đã tìm được thi thể M. ngay tại nơi tắm.
Kênh xả tiêu trạm bơm Nhân Hòa mới được sửa chữa, gia cố chống sạt mái kênh. Đây là trạm bơm tiêu nước từ trục tiêu sông Châu Giang đổ ra sông Hồng. Đoạn kênh ngoài đê rộng 12m, dài trên 300 m, là nơi nhân dân xã Hòa Hậu và các vùng lân cận thường đến tắm, bơi vào dịp hè nóng bức. Mặc dù được ngành chức năng, chính quyền địa phương cảnh báo mức độ nguy hiểm khi tắm tại đây, thậm chí đã ra lệnh cấm, nhưng nhiều người bất chấp cảnh báo đó. Bình quân, mỗi chiều tại kênh xả tiêu này có từ 250 đến 400 người đến tắm. Tuy nhiên, người dân địa phương hết sức đề phòng, đi tắm thường mang theo áo phao hoặc trẻ em phải có người lớn đi kèm.
Ông Trần Hữu Hà, thôn 8, xã Hòa Hậu, nhân chứng của vụ đuối nước xảy ra tối 1/9 cho biết: "Cậu học trò này đến đây lần đầu tiên, trước đó, chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu ấy. Đây là đoạn kênh nước sâu tới trên 3m, người dân địa phương có bơi ở đoạn này cũng phải mặc áo phao và có người giám sát. Cậu học trò này thấy mình biết bơi nên đã cởi áo bơi để lên bờ và tự bơi không cần áo. Trong lúc mọi người không để ý, cậu ta đã tụt xuống lòng kênh lúc nào không ai biết. Có thể cậu ấy đã bị chuột rút. Mấy đứa trẻ đi cùng cũng không biết cậu ấy bị chìm lúc nào nên đã đi về nhà rồi mới quay trở lại tìm".
Hôi Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” tại thôn Thứ Nhất, xã An Lão.
Tây Bắc với những dãy núi điệp trùng, những cánh rừng ngút ngàn, những con đường đèo quanh co, những ngôi nhà sàn khi dưới thung lũng, khi cheo leo trên vách núi. Ở đó vào mùa xuân có một loài hoa nở trắng cả núi rừng, tạo cho nơi đây một vẻ đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ không đâu có được-hoa ban. Hoa ban làm cho núi rừng Tây Bắc trở nên nên thơ, trữ tình. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Nhắc đến Tây Bắc là người ta nhắc đến hoa ban. Hay nhắc đến hoa ban là người ta nghĩ đến núi rừng Tây Bắc.
Hùng tráng, kỳ vĩ và đầy cảm xúc tự hào, đó là cảm nhận của chúng tôi khi đứng trước bức tranh Panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ mới được hoàn thiện tại tầng 2 của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, bố cục hình tròn, dài 132m, cao 20,5m, đường kính 42m; tổng diện tích là 3.225m2, với sự tham gia của hơn 200 họa sĩ đã được trao giải Nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.