19 giờ, dựng xe ở một góc vườn hoa Nam Cao (TP Phủ Lý), anh Nguyễn Quang Tình, làm nghề xe ôm cố gắng ngồi chờ, hy vọng gặp những vị khách cuối cùng trong ngày để có thêm thu nhập. Anh chia sẻ: Là lao động tự do, không có việc làm thường xuyên, ngày Tết không có thưởng, mình cố gắng làm càng nhiều việc càng tốt để tăng thu nhập. Dịp cuối năm cũng là cơ hội có nhiều việc làm để tôi nỗ lực kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Hằng ngày, tôi bắt đầu công việc từ 6 giờ và kết thúc lúc 21 giờ. Những ngày giáp Tết, tôi làm nhiều thời gian hơn, tranh thủ lúc không có khách lại nhận giao hàng của các xe khách để mang đến tận nhà cho khách hàng; ngày nào đông khách cũng kiếm được khoảng 500 nghìn đồng.
Những ngày này, trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn, ai nấy đều tất bật. Nhu cầu mua hoa, cây cảnh ngày Tết tăng cao, dịch vụ chuyên chở hoa cũng trở thành công việc kiếm thêm của nhiều lao động thời vụ vào những ngày cuối năm. Tất bật mưu sinh ở chợ hoa Xuân thành phố Phủ Lý vào những ngày giáp Tết, anh Trần Văn Đức (xã Thanh Hà, Thanh Liêm) mong muốn có thêm tiền để mua sắm hàng Tết. Bình thường anh ở nhà, ai thuê gì làm đấy, nhưng mấy ngày giáp Tết, anh ra chợ hoa nhận vận chuyển những cây quất, cành đào cho khách.
Anh chia sẻ: Những ngày này, thu nhập cũng khá, thường khách hàng cũng dễ tính hơn, họ chỉ cần mình vận chuyển tốt, không bị ảnh hưởng đến cây quất, cành đào đã mua. Mỗi lần như vậy tùy theo cung đường xa hay gần cũng được 50 - 100 nghìn đồng, nếu tính cả công trồng khi khách có nhu cầu cũng được thêm 50 nghìn đồng nữa, mỗi ngày thu nhập được khoảng 1 triệu đồng. Công việc cũng khá nhiều người cạnh tranh, mỗi khi cây được khách hàng ngã giá, mọi người đều tranh thủ mời mọc, để có thêm chuyến, thêm việc. Có những cây to, cồng kềnh, phải cẩn thận hơn, vì nếu không may sẽ không đủ tiền đền bù, mà có khi bản thân cũng bị ảnh hưởng sức khỏe trong quá trình bê, vác… Công việc tuy vất vả, nhưng tôi thấy rất vui bởi có thêm thu nhập để trang trải trong dịp Tết và một khoản để lo cho cô con gái sau Tết trở lại trường đại học.
Có rất nhiều người lao động tự do như anh Tình, anh Đức, chủ yếu nhận làm những công việc, như: chở thuê cây cảnh, lau dọn nhà, đánh giày, xe ôm… Những ngày Tết họ mong có thêm việc làm, tăng thu nhập để "ra giêng", ngày rộng tháng dài, ít việc làm còn có chi phí cho những sinh hoạt tối thiểu. Có thêm việc đồng nghĩa sẽ tăng thêm thu nhập khiến họ quên đi những vất vả, mệt nhọc. Qua ánh mắt, nụ cười của họ luôn chất chứa nỗi vất vả, nhưng ai cũng vui khi công sức lao động của mình được đền đáp, tạo thêm động lực làm việc, có tiền trang trải cuộc sống và có những ngày Tết đủ đầy hơn.
Bên cạnh những hiệu quả tích cực thì sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội cũng đang gây ra một số hệ lụy, nhất là trong việc lan truyền những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch... Trong đó, công nhân, lao động (CNLĐ) là một trong những đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ).
Ngày 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga và Trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Phía quân địch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên.
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.