Sân trường được chọn làm không gian tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động trải nghiệm đầy ý nghĩa như: Thi bày mâm ngũ quả; trải nghiệm làm bánh chưng, bánh trôi, các món ăn ngày Tết; Biểu diễn văn nghệ, thời trang, võ thuật; Thử sức với viết thư pháp và trò chơi dân gian. Mặc dù học sinh là trung tâm của mọi hoạt động nhưng nhà trường vẫn bố trí các thầy cô và các bậc phụ huynh cùng tham gia trải nghiệm với ý nghĩa cộng đồng, trách nhiệm, yêu thương và gắn kết.
Ngày hội đã tạo cho học sinh một cảm nhận sâu sắc và thực tế hơn về không khí Tết cổ truyền của dân tộc; những hương vị đặc trưng của ngày Tết góp phần làm sống dậy cảm xúc, tình cảm của con người đối với văn hóa dân tộc; sự giao hòa của con người và đất trời trong bối cảnh Tết đến Xuân về khơi dậy những mong ước và hy vọng cho một năm cuộc đời; sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương của gia đình, bạn bè và thầy cô… Với các bậc phụ huynh, ngày hội đã tạo điều kiện để mỗi người thể hiện trách nhiệm và tình yêu với con cái và nhà trường.
Trong phần khai mạc ngày hội, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa khích lệ, động viên tinh thần học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khăn của trường.
Phần thi trình diễn áo dài của học sinh khối lớp 3 làm cho Ngày hội náo nức, tưng bừng hơn
Theo cô giáo Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường: Phần thi trình bày mâm ngũ quả là một trong những phần thi hấp dẫn, gạo điều kiện gắn kết cha mẹ, học sinh và thầy cô. Các em không chỉ được học hỏi, trau dồi kỹ năng sống, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo mà còn là cơ hội để thể hiện tài năng, tinh thần hoạt động tập thể…
Ở góc trải nghiệm gói bánh chưng, không chỉ có các cô giáo tham gia mà còn có cả phụ huynh hướng dẫn, dạy các bé cách gói bánh
Biểu diễn thư pháp mang đến cho thầy và trò những trải nghiệm vô cùng ấn tượng về nghệ thuật, ngôn ngữ và sự khéo léo của đôi bàn tay…
Ngày 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga và Trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Phía quân địch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên.
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Chiều 13/3, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã họp phiên thứ nhất. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.