Phúc Tử nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội khi một video về Phúc Tử đạt hơn 1,3 triệu lượt xem trên mạng xã hội ở Trung Quốc và hashtag liên quan đã được xem gần 16 triệu lần.
Sĩ quan cảnh sát bốn chân này bắt đầu tập luyện khi mới 2 tháng tuổi và hiện tại, lúc 6 tháng tuổi, đã vượt trội so với nhiều bạn cùng trang lứa với kỹ năng đánh hơi bom điêu luyện.
Khác với những chú chó nghiệp vụ thông thường với tứ chi dài và thân hình khỏe mạnh, Phúc Tử có kích thước nhỏ bé.
Tuy nhiên, chú chó Corgi này lại toát lên sự tự tin và lòng dũng cảm không kém gì những chú chó nghiệp vụ cỡ lớn khác.
"Khả năng thích ứng môi trường nhanh, bạo dạn, biết giữ đồ và mê ăn của Phúc Tử đặc biệt có ích trong quá trình chúng tôi huấn luyện nó", Wang Yanan, đội trưởng đội cảnh khuyển của đồn cảnh sát Duy Phương, nói.
Sau 4 tháng huấn luyện, Phúc Tử hiện có thể tận dụng đôi chân ngắn để đánh hơi dưới gầm ôtô và dễ dàng tìm kiếm trong những không gian nhỏ.
Vẻ ngoài đáng yêu của nó khiến người dân không e ngại khi tương tác với cảnh khuyển.
"Cảnh khuyển không chỉ dễ thương mà đã được huấn luyện viên nỗ lực đào tạo để chúng trở nên chuyên nghiệp", cảnh sát Wang nói.
Đội ngũ nhân viên tại trung tâm huấn luyện đã thiết kế riêng một chương trình huấn luyện cho Phúc Tử.
Mỗi sáng, sau khi dọn dẹp chuồng, Phúc Tử bắt đầu một ngày huấn luyện với các nội dung như thực hiện mệnh lệnh, đánh hơi bom, cảnh báo.
Hiện tại, Phúc Tử vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện cơ bản. Sau một thời gian, chú chó sẽ trải qua kỳ thi chính thức.
Nếu đạt tiêu chuẩn sát hạch của Bộ Công an Trung Quốc, Phúc Tử sẽ chính thức được nhận vào biên chế và bắt đầu công việc.
Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đến ngày 15/05/2024 đã có 9 tập thể tham gia ủng hộ, tổng số tiền là 22.137.000đồng (Hai mươi hai triệu, một trăm ba mươi bảy nghìn đồng).
“Ngày 25/8/1969, một cơn đau tim đột ngột làm Bác choáng ngất, sức khỏe dần xấu đi và suy yếu trầm trọng. 9h47 phút ngày 2/9/1969, Bộ Chính trị, những người túc trực bên giường bệnh đều òa khóc. Bác nằm đó, bất động – Người đã vĩnh viễn ra đi... Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, người đã đi vào cõi bất tử, một trong những anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc...” – Nhớ từng câu, từng chữ, chia sẻ lại thời khắc Bác vĩnh viễn ra đi hơn 50 năm trước, cô Trần Thị Diện, 76 tuổi, Tổ dân phố Nguyễn Khuyến, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân không giấu được nỗi xúc động nghẹn ngào.
Ngày 16/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết và ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp trong kỷ nguyên mới nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.