Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết, hiện có rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo cần tới máu. Với mong muốn được góp phần nhỏ bé để sẻ chia, giúp đỡ, cứu sống những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, 10 năm qua tôi thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời tích cực vận động mọi người cùng tham gia hiến máu nhân đạo.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 1978 chị Oanh (ảnh) lên đường nhập ngũ. Năm 1981, xuất ngũ trở về địa phương chị hăng hái lao động sản xuất, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Không chỉ làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, cô còn được hội viên tin tưởng bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Kiều Đan Thượng. Ở cương vị nào, nhận bất cứ nhiệm vụ gì chị đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2018, chị được Hội CCB thành phố Phủ Lý tặng Giấy khen: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.
Nói về việc tham gia hiến máu tình nguyện, chị Oanh chia sẻ: Năm 2010, lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu nhân đạo. Khi đó tôi cũng sợ và lo lắng lắm. Sợ đi hiến máu về sẽ bị hoa mắt, chóng mặt, ảnh hưởng tới công việc. Tuy nhiên, sau khi có sự tư vấn trực tiếp của các bác sỹ, và sau lần đầu hiến máu về tôi thấy, hiến máu không có hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiến máu vừa giúp đỡ, cứu sống được những bệnh nhân cần truyền máu, đồng thời còn là cách để kiểm tra sức khỏe của mình thông qua kết quả xét nghiệm máu… Nhận thức rõ được điều đó, từ năm 2010 đến nay, năm nào tôi cũng tham gia hiến máu nhân đạo, có năm tham gia tới hai lần.
Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, đạo lý tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” của dân tộc. Ngoài việc trực tiếp tham gia hiến máu nhân đạo, chị Oanh còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia hiến máu tình nguyện.
Chị Oanh tâm sự: Tôi năm nay đã 58 tuổi, nhưng còn sức khỏe và đủ điều kiện, tôi còn tham gia hiến máu nhân đạo. Với tôi, hiến máu không chỉ là cho đi, không chỉ là sẻ chia, giúp đỡ mà mỗi lần đi hiến máu về tôi đều cảm thấy hạnh phúc bởi tôi biết rằng, những giọt máu của mình sẽ cứu sống được một bệnh nhân nào đó, khỏe mạnh trở về với cuộc sống đời thường.
Phạm Hiền
Ngày 30/4, Sun World Hà Nam, tọa lạc bên trong đô thị Sun Urban City, TP. Phủ Lý chính thức mở cửa đón khách.
Những ngày tháng 4 lịch sử năm nay, khắp các địa phương trong cả nước đã và đang có nhiều hoạt động kỷ niệm, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2025). Là người lính, từng có quãng thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, được chứng kiến phút giây đất nước độc lập, non sông thu về một mối, Đại tá Tạ Đình Hiền, tổ dân phố Lưu Phúc Mỹ (phường Tượng Lĩnh, thị xã Kim Bảng) không khỏi bùi ngùi xúc động khi nhớ về một thời máu lửa của dân tộc, nhớ về những chiến sỹ quân giải phóng đã anh dũng chiến đấu hy sinh, giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Sáng 30/4/2025, sau Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành tại tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1) và một số tuyến đường trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.