Yêu cầu "tăng thu, giảm chi" ngân sách đang được đặt ra cho tất cả các cấp ngành, địa phương. Bởi cố gắng gia tăng nguồn thu mà lại chi tiêu bất cập, hoang phí thì thiếu hụt ngân sách vẫn cứ diễn ra.
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định dừng toàn bộ việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ tại các trục đường, vườn hoa, trừ một số khu vực trung tâm thành phố. Quyết định này sẽ giúp ngân sách tiết kiệm mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Dư luận ủng hộ quyết định này của chính quyền thủ đô trong sự ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng không phải vì quyết định dừng cắt cỏ, tỉa hoa mà bởi số tiền chi trả cho hoạt động đó từ trước đến giờ quá lớn: khoảng 700 tỷ đồng/năm. Những cọng cỏ, nhánh hoa bé tí kia mỗi năm "ngốn" một khoản kinh phí ngân sách khổng lồ. Chưa biết có tham ô, tham nhũng, tiêu cực gì không nhưng rõ ràng sử dụng tiền ngân sách như vậy là một sự lãng phí ghê gớm, đến mức người đứng đầu chính quyền thành phố phải thốt lên là "không thể chấp nhận được".
Cái cỏ, cọng hoa bên đường ít người để ý mà "tiêu" nhiều tiền đến vậy. Nó cho thấy nếu không sâu sát thì việc tưởng như "nhỏ" ấy lại là chuyện lớn. Đó là việc tăng cường thực hiện kỷ luật ngân sách, rà soát từng đồng ngân sách chi ra để bảo đảm không chỉ được sử dụng đúng mục đích mà còn phải có hiệu quả.
Yêu cầu "tăng thu, giảm chi" ngân sách đang được đặt ra cho tất cả các cấp ngành, địa phương. Bởi cố gắng gia tăng nguồn thu mà lại chi tiêu bất cập, hoang phí thì thiếu hụt ngân sách vẫn cứ diễn ra. Và nhiều khi, sự bất cập hoang phí ấy được "ẩn giấu" đằng sau những nhánh hoa, cọng cỏ nhỏ bé kia.
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc