Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng

Tháng 5 về, khắp đường phố của Phủ Lý khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn bởi sắc tím bằng lăng. Tại những tuyến phố, vẻ đẹp của bằng lăng nổi bật thu hút nhiều người thích thú check in.

Nếu như tháng 3 là mùa của hoa gạo với hoài niệm về tuổi thơ, tháng 4 là mùa hoa loa kèn thuần khiết, tinh tế....thì với tháng 5 về, với sắc tím bằng lăng là mùa của ký ức thơ mộng, lãng mạn và trong trẻo của kỷ niệm tuổi học trò.

Những ngày đầu hạ, trên những tuyến phố ở Phủ Lý, hàng bằng lăng nở rộ phủ kín cả con đường. Đường phố như được khoác lên mình tấm áo mới, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những cánh hoa bằng lăng, làm cho chúng trở nên rực rỡ, đầy sức sống hơn.

Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Hàng bằng lăng nở rộ tím hai bên đường quanh hồ Chùa Bầu.
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Ánh nắng mùa hè vàng ruộm kết hợp cùng sắc tím đặc trưng của bằng lăng tạo nên một bức tranh rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Hoa bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ, hiện có nhiều ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ở Phú Lý hiện nay có khá nhiều đường phố trồng loại cây này, tiêu biểu như đường ven hồ Chùa Bầu, đường ven hồ Lam Hạ, đường Trường Chinh, phố Nguyễn Thành Lê, đường Yết Kiêu... Hàng cây bằng lăng trải dài, nở hoa tím biếc như báo hiệu một mùa hè đã về.

Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Hoa bằng lăng tô điểm cho ngã tư đường Trường Chinh - Nguyễn Viết Xuân.
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Hàng bằng lăng ở đường ven hồ Chùa Bầu khiến con đường thơ mộng và được che mát bởi sắc hoa.

Dọc các con phố, không khó để bắt gặp khung cảnh người dân thích thú cùng bạn bè “check in” với loài hoa mang sắc tím thơ mộng này. Đặc biệt, hàng cây bằng lăng tím ven hồ Chùa Bầu trở thành địa điểm thu hút nhiều người dân tới ngắm cảnh, chụp ảnh. Các cây bằng lăng này có tán cây thấp, hoa nở đều và đẹp.

Bạn Trần Phương Thảo, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Một lần đi dạo quanh hồ, mình đã rất ấn tượng bởi màu sắc của hoa bằng lăng rất là rực rỡ, thơ mộng và mình nghĩ rằng mình sẽ có những bức ảnh rất đẹp.”

Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Bạn Trần Phương Thảo, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội “check in” cùng hoa bằng lăng.
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Nhiều bạn trẻ ấn tượng với vẻ đẹp của hoa bằng lăng nên đã dừng xe để lưu lại khoảnh khắc đẹp.
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Để tạo ra bức ảnh đẹp độc đáo, những cành hoa bằng lăng có thể trở thành đạo cụ chụp ảnh lý tưởng.
Thành phố Phủ Lý đẹp nao lòng trong sắc tím bằng lăng
Tán bằng lăng đã che mát cho bao góc phố, những con đường đi học về của nhiều thế hệ học trò. Mỗi khi bằng lăng khoe sắc cũng là lúc báo hiệu mùa hè, mùa thi, mùa chia tay tuổi học trò đang về.

Nguyễn Đức Huy - Hà Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy