Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ".

"Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" là sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng về đất nước, con người Việt Nam. Những ca khúc đặc sắc về Tổ quốc được sắp xếp theo chiều dài lịch sử, từ thủa "Lạc Long Quân và Âu Cơ, đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng", đến mốc son chói lọi của dân tộc, ngày 19/8 lịch sử và ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với tinh thần tự hào về đất nước Việt Nam độc lập, nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy, đại thắng mùa xuân 1975, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác Hồ căn dặn. Từ cảm hứng ấy, "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" được chia thành 3 chương với chủ đề: Đất nước; Khát vọng hòa bình và Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ.

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
Ca sĩ Tân Nhàn sẽ tham gia chương trình. (Ảnh: Báo Văn hóa) 

Phần mở đầu là hòa tấu và hợp xướng "Mười chín tháng Tám" làm sống lại bầu không khí sục sôi của 75 năm trước. Tiếp theo là phần một với chủ đề “Đất nước”. Những ca khúc đặc sắc về Tổ quốc được sắp xếp theo chiều dài lịch sử, từ thủa "Lạc Long Quân và Âu Cơ, đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng", đến mốc son chói lọi của dân tộc, ngày 19/8 lịch sử và ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những ca khúc được gửi đến khán giả ở phần này sẽ làm nổi bật chủ đề Đất nước như: Làng tôi (nhạc sĩ Hồ Bắc); Biển hát chiều nay (nhạc sĩ Hồng Đăng); Đêm thành phố đầy sao (nhạc sĩ Trần Long Ẩn); và khép lại với ca khúc biểu tượng của tình đoàn kết: Hà Nội- Huế- Sài Gòn (nhạc Hoàng Vân, thơ Lê Nguyên).

Phần hai “Khát vọng hòa bình” đưa khán giả đi cùng chiều dài lịch sử của đất nước qua những cuộc trường chinh. Liên khúc Lô giang, Trường ca sông Lô, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên làm sống lại những năm tháng khó khăn gian khổ nhưng sục sôi ý chí chiến đấu, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu.

Phần ba cũng là chủ đề của chương trình đúng như tên gọi "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" là niềm tự hào và tình yêu vô bờ với đất nước. "Đất nước tình yêu", "Hà Nội niềm tin và hy vọng", "Trên công trường rộn tiếng ca", đặc biệt là ca khúc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương như một khúc hoan ca mang đậm chất tự sự và tràn đầy cảm xúc lãng mạn, say đắm.

Chương trình "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" được dàn dựng công phu với sự tham gia của các đơn vị: Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP HCM, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Dàn Quân nhạc Việt Nam... Bên cạnh đó, chương trình "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đức Long, NSƯT Tố Nga, NSƯT Ploong Thiết, NSƯT Viết Danh, NSƯT Vân Khánh; các ca sĩ: Trọng Tấn, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Phạm Thu Hà, Mỹ Dung, Phúc Tiệp, Đào Tố Loan, Lương Huy, Bạch Trà, Vương Long, Kiều Minh, nhóm Phương Bắc.

Hòa chung niềm cảm xúc thiêng liêng của mỗi người Việt Nam trong những ngày mùa Thu lịch sử, chương trình nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" với những ca khúc đi cùng năm tháng thấm đẫm tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc sẽ nhân lên niềm tin, lòng tự hào, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp mỗi người dân Việt Nam yêu nước thêm tự tin, tự hào về đất nước Việt Nam vững vàng trên chặng đường đổi mới, hội nhập, phát triển. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ Nhà hát Lớn Hà Nội trên sóng VTV1 vào lúc 20h ngày 1/9/2020.

VH

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.