Lễ hội truyền thống làng Phù Thụy (nay là thôn 5, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng) diễn ra vào ngày 5 tháng 11 âm lịch hàng năm. Giống như bao làng quê Bắc bộ khác, lễ hội truyền thống làng Phù Thụy là dịp để những người con sinh ra tại đây bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân những vị thần đã có công gây dựng quê hương, làng mạc. Lễ hội còn là dịp để giáo dục con cháu về nét đẹp truyền thống quê hương, là dịp để mỗi người dân thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Theo thần phả, đình làng Phù Thụy thờ 2 vị âm thần là Đương Cảnh thành hoàng Lý Bà Công chúa và nữ tướng Quyền nhiệm Đại vương Thái trưởng Công chúa. Tích xưa kể rằng, Lý Bà Công chúa vốn là người con gái nết na, thùy mị của làng, được bén duyên trở thành cung phi thứ tám của nhà vua. Bà có tấm lòng nhân hậu, thường xuyên xuất tiền cứu giúp người nghèo, lại còn chỉ dậy người dân thạo nghề buôn bán. Dần dần, nhân dân khắp vùng trở nên no đủ, giàu có, biết lễ, hiếu nghĩa. Hết thảy mọi người đều ca ngợi bà là người có công lao to lớn với quê hương, bản quán.
Về phần nữ tướng Quyền nhiệm Đại vương Thái trưởng Công chúa, tích xưa ghi lại bà là người có công cùng Hai Bà Trưng đánh tan quân Tô Định, dẹp yên bờ cõi. Khi bà mất, nhà vua lập miếu trên lăng, truyền cho dân hàng năm hương hỏa thờ phụng. Hàng năm cứ vào ngày sinh của Lý Bà Công chúa, nhân dân trong làng lại tổ chức làm lễ bái, lễ rước trang trọng.
Theo định lệ, hằng năm vào các ngày từ mùng 4 – 6 tháng 11 âm lịch dân làng Phù Thụy đều tổ chức lễ hội tưởng nhớ hai vị thần. Chính hội vào ngày 5 tháng 11, sẽ diễn ra lễ rước kiệu xin chân nhang tại đền thờ Lý Bà và miếu thờ Thái trưởng Công chúa về đình dự hội, nhận lòng thành kính tri ân của dân làng. Trước đó, từ ngày 4 tháng 11, nhiều hoạt động chào mừng lễ hội đã được người dân làng Phù Thụy tổ chức như: thi đấu các trò chơi dân gian (bịt mắt đánh trống, kéo co, cờ tướng…), giao lưu thể thao (bóng chuyền, cầu lông) và giao lưu văn nghệ (hát chèo, múa, nhảy dân vũ…).
Dưới đây là một số hình ảnh của lễ hội truyền thống làng Phù Thụy:
Sau khi hoàn thành các nghi thức tế lễ, kiệu thánh được rước từ đình Phù Thụy đến đền thờ Lý Bà và miếu thờ Thái trưởng Công chúa và trở về đình.
Mỗi gia đình đều sửa soạn một mâm lễ để nghiêng tiếp đoàn rước kiệu cầu phúc cầu tài, cầu bình an, mạnh khỏe.
Người dân làng Phù Thụy hân hoan trong ngày lễ hội truyền thống.
Trước đó, nhiều hoạt động giải trí, thể thao, văn nghệ đã diễn ra sôi nổi.
Những trận kéo co cân sức cân tài của các "vận động viên" thuộc nhiều lứa tuổi...
... thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo người dân trong thôn.
Trò chơi "bịt mắt đánh trống" mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho cả người chơi và người xem.
Đêm giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục được đầu tư công phu...
... đến từ chính những "nghệ sỹ nông dân" của làng Phù Thụy
Nguyễn Khánh