Mùa chụp kỷ yếu không còn là hoạt động riêng lẻ ở từng trường, mà đang trở thành một trào lưu với xu hướng ngày càng sáng tạo. Từ sân trường đến phim trường, từ áo dài trắng đến cosplay nhân vật, các bộ ảnh kỷ yếu không chỉ lưu giữ ký ức mà còn thể hiện cá tính và ước mơ của thế hệ học sinh Gen Z.
Ảnh chụp tập thể lớp 9A2, Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Phủ Lý) ghi lại khoảnh khắc đoàn kết trước ngày chia tay.
Các bạn học sinh tay trang trí lớp học thân thuộc thành concept “Yêu nước” kết hợp đồng phục học sinh và trang phục truyền thống, như một lời khẳng định về bản sắc và cội nguồn.
Rồi mai này, khi mỗi người một ngả, nhìn lại bức ảnh kỷ yếu năm nào, ta sẽ mỉm cười – vì đã có một thanh xuân tươi đẹp bên những người bạn.
Bức ảnh tập thể ghi lại khoảnh khắc thầy cô bên học sinh lớp cuối cấp, đánh dấu chặng đường gắn bó. Cô giáo Nguyễn Thùy Linh, Trường THPT chuyên Biên Hòa (Phủ Lý) tâm sự: “Mỗi mùa kỷ yếu là một lần tôi phải chuẩn bị tinh thần chia tay. Nhìn các em cười đùa chụp ảnh, tôi vừa mừng vì các em đã trưởng thành, vừa lo vì hành trang phía trước còn nhiều thử thách. Hy vọng các em giữ mãi nụ cười rạng rỡ hôm nay, dù sau này cuộc sống có bộn bề thế nào”.
Các bạn học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa chọn concept Hàn Quốc vintage để lưu giữ lại khoảnh khắc thanh xuân.
Lớp học sẽ vắng tiếng cười – nhưng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi còn.
“Ban đầu tụi em chỉ nghĩ là chụp cho vui, nhưng đến lúc đứng trước máy ảnh, thấy ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề… tự nhiên cảm thấy xúc động. Có thể đây là lần cuối cả lớp tụi có mặt đông đủ”. Bạn Trần Phương Mai, học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa chia sẻ.
Sự phát triển của công nghệ giúp kỷ yếu ngày nay trở nên sáng tạo và đa dạng hơn. Không chỉ dừng lại ở ảnh chân dung, nhiều lớp chọn concept độc đáo: từ đồng phục cũ, phong cách retro… Nhưng dù lựa chọn hình thức nào, thì điều mà các bạn hướng đến là giữ trọn hình ảnh của một thời tuổi trẻ ngây thơ, hồn nhiên và đầy hoài bão.
Các bạn học sinh lớp 12A,Trường THPT Nam Cao (Lý Nhân) dày công setup bàn ghế lớp học xuống góc sân trường để tạo nên những hình ảnh kỷ yếu độc đáo, sáng tạo.
Ảnh kỷ yếu của các lớp 12A4, Trường THPT Lê Hoàn được chụp vào buổi tối dưới ánh sáng của pháo hoa.
Trong thời đại mà ảnh chụp có thể bị lướt qua chỉ sau một cái vuốt tay trên màn hình, thì những bức ảnh kỷ yếu lại có một vai trò khác: chúng không để ngắm cho vui, mà để lưu giữ. Lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của một tập thể, một lớp học, một thế hệ học sinh trước ngưỡng cửa trưởng thành. Và đôi khi, chỉ cần nhìn lại một nụ cười trong bức ảnh ấy, ta có thể tìm lại cả một thanh xuân trong sáng, vụng về, đầy ước mơ và không bao giờ trở lại lần thứ hai.
Nguyễn Đức Huy