Vượt qua U22 Malaysia, U22 Philippines sống lại hy vọng vào bán kết SEA Games

Bàn thắng có phần may mắn của Aquinaldo giúp U22 Philippines có chiến thắng sát nút 1-0 trước U22 Malaysia. Chiến thắng này giúp cho đội chủ nhà sống lại hy vọng vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, còn U22 Malaysia rơi vào khó khăn.

Aquinaldo (12) là tác giả của bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà trong trận đấu này (ảnh: T.Đ)

Trận đấu giữa 2 đội Philippines và Malaysia ở bảng A bóng đá nam SEA Games 30 không thiếu các pha vào bóng quyết liệt, thừa tốc độ nhưng thiếu sự tinh tế. Chính vì thế, số cơ hội thực thụ mà đôi bên tạo ra ở 2 đầu cầu môn không nhiều.

Sau 2 trận liền không biết đến chiến thắng (hoà Campuchia 1-1 và thua Myanmar 1-2), Philippines tỏ ra đầy quyết tâm trước Malaysia. Tuy nhiên, sự đơn điệu trong các pha tấn công khiến cho Philippines rất ít khi mang được bóng đến sát khu vực 16m50 của Malaysia.

Mãi đến phút 30, cơ hội đầu tiên của trận đấu mới được tạo ra. Trong tình huống này, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Fayyadh của đội khách tăng tốc vượt qua hàng thủ Philippines, rồi sút bóng hiểm từ khoảng chục mét. Thủ môn Anthony Pinthus của đội chủ nhà bó tay, nhưng không may cho Malaysia là bóng lại đi sạt cột dọc.

Phút cuối cùng của hiệp 1, Philippines có câu trả lời. Stephan Schrock chuyền bóng từ cánh trái, để tiền đạo Chima Uzoka bên phía đội chủ nhà bật cao hơn hậu vệ Malaysia, đánh đầu, nhưng bóng đi chệch xà ngang. 

Sang hiệp 2, thế trận trên sân vẫn diễn ra hết sức giằng co. Philippines cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, bởi họ hiểu rằng nếu không giành được chiến thắng trong trận đấu này, họ có khả năng bị loại sớm.

Thua trận, Malaysia đối diện với nguy cơ bị loại (ảnh: T.Đ)

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, đội bóng xứ Mã cố gắng tận dụng tốc độ của các cầu thủ ở tuyến trên như Akhyar Rashid hay Hadi Fayyadh, để khai thác các khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Philippines.

Phút 72, tỷ số được mở cho đội chủ nhà, từ một tình huống cố định có phần may mắn. Pha đá phạt góc bên phía cánh phải của Stephan Schrock đưa bóng xoáy thẳng vào khung thành Malaysia. Thủ môn Nadzli Haziq của đội bóng xứ Mã đẩy bóng ra, nhưng bóng lại trúng vào người của Aquinaldo bên phía Philippines đang lao vào, rồi đi luôn vào lưới: 1-0 cho Philippines. 

Thua trước, đội bóng của HLV Ong Kim Swee vùng lên mạnh mẽ. Nhưng những nỗ lực của họ trong phần thời gian còn lại của trận đấu là chưa đủ để Malaysia tìm thấy bàn thắng san bằng tỷ số.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Malaysia tạo ra trong khoảng thời gian cuối trận, chính là tình huống mà Dominic Tan đi bóng tốc độ và chuyền bóng từ cánh phải ở phút 77, tiền đạo Hadi Fayyadh không chế bóng gọn gàng, nhưng cú sút sau đó của cầu thủ này trong thế không người kèm lại đi ra ngoài khung thành.

Thắng Malaysia với tỷ số chung cuộc 1-0, Philippines sống lại hy vọng đi tiếp, bởi đối thủ của họ ở lượt đấu cuối chỉ là đội bóng yếu Timor Leste. Ngược lại, Malaysia đối diện với nhiều khó khăn, khi mới có 1 điểm sau 2 trận.

Theo dantri.com.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy