Cú hat-trick của Ferran Torres giúp Tây Ban Nha thắng Đức 6-0 tối 17/11, đồng thời giành vé vào bán kết Nations League.
Bàn thắng: Morata 17', Torres 33', 55', 71', Rodri 38', Oyarzabal 89'.
Cách đây 20 năm, Đức từng tạo ra trận thắng cách biệt nhất trong 24 lần chạm trán Tây Ban Nha, khi hạ đối thủ 4-1. Tuy nhiên, cách biệt ba bàn khi ấy chỉ bằng một nửa những gì "La Roja" làm được tối 17/11. Sau 90 phút, đội quân của Luis Enrique sáu lần xé lưới Manuel Neuer, đồng thời soán ngôi đầu bảng A4 của đối phương.
Chiến thắng đậm đà có dấu ấn lớn của Ferran Torres. Trong lần thứ bảy khoác áo đội tuyển, tân binh Man City lập hat-trick. Đầu tiên là cú vô-lê cận thành ở phút 33. 22 phút sau, anh dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, kết thúc tình huống phản công chớp nhoáng. Sự tự tin giúp Torres hoàn tất cú hat-trick ở phút 71, khi đặt lòng một chạm vào góc xa, từ sát mép 16m50.
Trong thế chỉ cần hòa để đi tiếp, Đức tỏ ra yếu bóng vía khi thường xuyên co cụm đội hình trước cấm địa của Neuer. Quãng 20 phút giữa hiệp một là cơn ác mộng với đội khách, khi mành lưới của họ rung lên tới ba lần. Nếu bàn thắng của Alvaro Morata phút 23 được công nhận, tỷ số chung cuộc đã đậm hơn.
Thay đổi lớn nhất của Tây Ban Nha so với khi hòa Thụy Sĩ ba hôm trước, là việc HLV Enrique xếp sơ đồ 4-1-4-1, thay vì 4-2-3-1, với Rodri đá mỏ neo trước hàng phòng ngự. Tiền vệ Man City hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chia bài, với 120 lần chạm bóng (nhiều nhất trận), và cùng Koke, Fabian Ruiz khắc chế bộ ba giữa sân của Đức - Toni Kroos, Leon Goretzka và Ilkay Gundogan. Chính Rodri nâng tỷ số lên 3-0 cuối hiệp một, bằng cú đánh đầu lái bóng, nhấn chìm mọi nỗ lực phản kháng của đội khách.
Từ khi chia tay Mats Hummels và Jerome Boateng, Đức luôn gặp trực trặc nơi hàng thủ. Làm khách ở Seville, họ để đối phương dứt điểm tới 23 lần, và gần như không có phương án nào ngăn Tây Ban Nha xuống biên. Cặp trung vệ Niklas Sule - Robin Koch chiều cao tốt, nhưng lại để Morata thoải mái đánh đầu mở tỷ số ở phút 17. Cuối hiệp một, vẫn là một tình huống phạt góc, Rodri thậm chí không bị ai kèm và thoải mái đánh đầu vào góc xa.
Thắng Nguyễn