Nhờ cú đúp của Bruno Fernandes, Man Utd hạ Istanbul Basaksehir 4-1 tối 24/11 và tiếp tục giữ đỉnh bảng H sau 4 lượt trận.
Bruno (trái) trừng phạt sai lầm của thủ môn Gunok. Ảnh: AFP.
Bruno Fernandes ghi bàn, Bruno Fernandes kiến tạo, Bruno Fernandes làm mọi thứ, đó đã là những chuyện bình thường ở Man Utd. Dù suy giảm phong độ so với nửa cuối mùa trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là điểm tựa kéo "Quỷ đỏ" lên phía trước. Newcastle, Everton và West Brom từng là nạn chân của Bruno. Tối 24/11, tới lượt Istanbul Basaksehir.
Chỉ mất đúng bảy phút, Bruno tìm thấy mành lưới đội khách. Từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền vệ số 18 âm thầm chiếm vị trí đón bóng hai, trước khi băng lên sút căng một chạm, đưa bóng vào góc cao. Thủ thành Mert Gunok, dù bay hết tầm, vẫn không thể chạm tay vào bóng.
Có lợi dẫn sớm, Man Utd chơi thanh thoát và tạo ra nhiều tình huống ghi bàn. Tám phút sau khi trọng tài không công nhận bàn thắng cho Rashford khi sút chìm từ góc hẹp, Bruno lại lên tiếng. Nhờ thủ môn Gunok chọn sai điểm rơi bóng, tiền vệ 26 tuổi ập vào, sút chìm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt.
Cuối tuần trước, khi thắng sít sao West Brom, Bruno tỏ ý không hài lòng. Man Utd phung phí nhiều cơ hội, còn bản thân anh suýt đá hỏng phạt đền. Tất cả những điểm ấy đều được sửa, dù Basaksehir khát thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù dứt điểm ít hơn trận gặp West Brom (16 so với 17), cầm bóng ít hơn (52% so với 63%), đội bóng áo đỏ hiệu quả gấp bội trong việc chuyển hóa. Họ ghi hai bàn chỉ sau bốn lần dứt điểm. Tới cú dứt điểm thứ năm tối 24/11, đội quân của Ole Gunnar Solskjaer có bàn thứ ba.
Phút 33, Rashford xâm nhập cấm địa Basaksehir, và bị hậu vệ đội khách xô ngã. Là chuyên gia đá phạt đền, nhưng Bruno nhường quyền sút cho Rashford. Số 10 "Quỷ đỏ" đánh lừa thủ thành Gunok, và hiện là chân sút ghi bàn nhiều thứ nhì ở Champions League mùa này, với năm bàn, chỉ sau Erling Haaland.
Thắng Nguyễn