Người truyền cảm hứng học nghề cho các bạn trẻ

Tôi gặp Phạm Ngọc Khải (học viên K44, Lớp Gia công và thiết kế sản phẩm mộc, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản) ngay sau khi Khải cùng các bạn trở về từ Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018.

Được biết trước đó, Phạm Ngọc Khải là một trong số ít học viên của nhà trường được chọn tham dự Kỳ thi tay nghề lần thứ 8 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hồi đầu tháng 3/2018.

Đây cũng là lần đầu tiên Khải được thử sức mình trong một kỳ thi lớn và đã vượt qua rất nhiều thí sinh đến từ các trường nghề để mang về giải Nhất. Thành tích đầu tiên đó đã giúp Khải có thêm sự tự tin để tiếp tục tham dự Kỳ thi tay nghề cấp quốc gia.

Bằng sự tự tin cùng với năng lực làm nghề vững vàng, Phạm Ngọc Khải giành được tấm Huy chương Vàng với một sản phẩm mộc mĩ nghệ… 

Phạm Ngọc Khải và tác phẩm dự thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018.

Phạm Ngọc Khải sinh năm 2002, quê ở Ninh Bình. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Khải không tránh được nỗi buồn khi kể về hoàn cảnh éo le của gia đình.

Khải cho biết, em là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em nhưng bố em đã sớm ruồng bỏ mẹ con để tìm cho mình một cuộc sống khác. Cách đây 6 năm, 4 mẹ con đã phải dắt díu nhau lên thành phố Phủ Lý và tằn tiện sinh sống với đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ.

Cuộc sống vốn đã rất khó khăn nên việc học hành của anh em Khải cũng không có nhiều cơ hội tốt như các bạn. Nhưng Khải lại cho rằng, có lẽ chính từ điều kiện gia đình như vậy mà trong suy nghĩ của mình, Khải đã tự xác định sớm được cho bản thân con đường đi.

Khải chia sẻ: Khi còn học trong trường THCS, bên cạnh việc thường xuyên được nghe các thầy cô giáo nói về việc định hướng nghề nghiệp, em cũng cập nhật khá nhiều thông tin về việc học nghề sau khi tốt nghiệp.

Trên thực tế, có không ít người do điều kiện không được học lên cao đã lựa chọn đi học nghề và làm nghề, từ đó mà thành danh. Em chỉ nghĩ đơn giản nếu đi học nghề sẽ đỡ cho mẹ được gánh nặng chi phí học hành đằng đẵng gần chục năm trời nếu em cứ cố học tiếp lên và có nhiều cơ hội về việc làm để sớm đỡ đần mẹ…

Với suy nghĩ đó, ngay sau khi tốt nghiệp THCS, Khải đã đăng ký vào học tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản. Do đã có bằng tốt nghiệp THCS, khi vào học Khải được miễn hoàn toàn tiền học phí cho việc học văn hóa nghề và chỉ phải đóng khoảng 700.000 đồng mua sắm các vật liệu, học cụ phục vụ quá trình học nghề.

Vào học, do đã xác định trước đây chính là con đường tương lai của mình nên ngay từ năm học đầu tiên Khải đã có ý thức học tập nghiêm túc. Ngoài các giờ học lý thuyết trên lớp, em còn dành nhiều thời gian tự tìm hiểu thêm về ngành gia công và thiết kế sản phẩm mộc đang theo học.

Trong các buổi thực hành, Khải cũng luôn là một trong những học viên chăm chỉ, chịu khó nghe hướng dẫn của giáo viên, mày mò làm các sản phẩm một cách sáng tạo.

Thầy giáo Phạm Văn Lợi, giáo viên trực tiếp hướng dẫn Khải cho biết: Khải là một học viên có tố chất làm nghề. Em nhận thức rất nhanh những bài giảng của giáo viên, biết cách áp dụng trên các sản phẩm cụ thể.

Đặc biệt, em cũng có khả năng sáng tạo và sự khéo léo cần thiết của một thợ làm nghề mộc, nhất là nghề mộc mĩ nghệ. Chỉ sau 8-9 tháng, em đã nắm bắt được hết các bước làm sản phẩm thủ công để chuyển sang học làm đồ tinh xảo…

Do tuổi còn nhỏ, sức vóc có hạn, việc học nghề đôi khi cũng khiến Khải mệt mỏi nhưng em chưa bao giờ thấy chán nghề mình chọn học.

Khải cười rất hiền và nói với chúng tôi: Thật sự khi chọn vào học ở đây, em chưa định hình rõ được mình cần phải làm gì, học như thế nào. Em chỉ có một mục tiêu lớn nhất là học nghề gì cũng phải cố gắng học cho thật tốt, thế mới mong trở thành thợ giỏi.

Sau này, em hiểu ra một điều bây giờ đã qua cái thời các bạn học sinh coi học nghề là giải pháp cuối cùng nếu không thi được vào lớp 10 hoặc đại học như trước. Môi trường học nghề của nhà trường rất tốt, thầy giáo nhiệt tình, tận tâm chỉ bảo và bản thân có thái độ học tập nghiêm túc, khổ luyện đã giúp em có được cho mình một tay nghề tương đối vững vàng.

Trên cơ sở đánh giá đúng năng lực học viên thông qua việc tổ chức các bài kiểm tra thực hành làm các sản phẩm có trong đề cương các cuộc thi, kỳ thi tay nghề, nhà trường đã lựa chọn được những học viên xuất sắc, trong đó có Phạm Ngọc Khải tham dự hai kỳ thi tay nghề quan trọng mới được tổ chức vừa qua.

Được chọn tham dự các kỳ thi tay nghề quy mô lớn như vậy, với Khải không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là động lực để em cố gắng nỗ lực hơn nữa. Và, sự nỗ lực đó của Khải đã giúp em mang về những giải thưởng xứng đáng.

Cách đây 1 tháng, Phạm Ngọc Khải đã hoàn thành khóa học của mình tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản. Hiện em đang làm nghề tại một cơ sở sản xuất mộc tại phường Thanh Tuyền (thành phố Phủ Lý) với rất nhiều hứa hẹn cho một tương lai của một người thợ có tay nghề vững.

Thanh Hà

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy