Phố phường nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Chuẩn bị đón năm mới, những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, phố phường đông đúc, nhộn nhịp, tươi vui, rực rỡ muôn sắc mầu của các loài hoa, cây cảnh. Người người, nhà nhà đi mua hoa về trang trí nhà cửa; mua kẹo, bánh, mứt, rượu... phần dành cho gia đình, phần để mang về quê Tết ông bà, cha mẹ.

Giáp Tết, đông vui, nhộn nhịp nhất là khu vực chợ hoa. Trong ngày, các xe chở hoa, cây cảnh vào ra tấp nập. Người đi chợ hoa nô nức, phấn khởi. Có người đến chợ để tìm, chọn mua cây, mua hoa; có người thư thả dạo một vòng quanh chợ chỉ để ngắm các loại hoa, cây cảnh đẹp từ các nhà vườn khắp nơi đưa về; có người cho con, cho cháu đi chơi chợ hoa, vừa để mua hoa, mua cây, vừa để tận hưởng không khí Tết nhộn nhịp, tươi vui mỗi năm chỉ có một lần nơi phố phường đông đúc, náo nhiệt. Được ông bà, bố mẹ cho đi chợ hoa ngày Tết, các em nhỏ cười vui hớn hở, gương mặt, ánh mắt rạng ngời. Chợ hoa ngày Tết bày bán đa dạng, đủ các loại hoa, cây cảnh, nhưng nhiều nhất vẫn là đào và quất. Người bán cởi mở, nhiệt tình mời khách vào chọn hoa, cây cảnh. Người mua thư thả đi khắp các hàng ngắm ngắm, xem xem, khi chọn được cành, được cây ưng ý sẵn sàng “chốt” luôn, rồi nhanh chóng thuê xe chở về nhà.

Phố phường nhộn nhịp những ngày giáp Tết
Các em nhỏ được đi chơi chợ hoa ngày Tết.

Không chỉ được bán ở chợ hoa, những ngày giáp Tết, các loại hoa, cây cảnh được bày bán khắp các con phố. Đi trên đường, dễ dàng bắt gặp trong dòng người đông đúc, vội vã ngược xuôi đi về là những chiếc xe chở quất, chở đào, chở mai... “chở mùa xuân”, “chở niềm vui” về với mỗi gia đình.

 Những ngày giáp Tết, các cửa hàng bên đường đều trang trí đèn mầu nhấp nháy trên bảng hiệu, quanh những cây xanh trồng trước cửa... Khác với ngày thường, tối muộn đường phố vẫn đông đúc, lấp lánh muôn ánh đèn mầu rực rỡ. Ở các cửa hàng tạp hoá, ngoài các sản phẩm được bày bán trên kệ, những giỏ hàng Tết đủ loại to nhỏ khác nhau, giá tiền cũng khác nhau được sắp xếp, trang trí đẹp mắt, khách hàng tha hồ lựa chọn. Đi trên đường, nhìn thấy những giỏ hàng Tết, những gói mứt Tết đủ loại được bày bán càng cảm nhận rõ, Tết đang về rất gần.

Không chỉ các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng giày dép, quần áo... người đi mua sắm cũng rất đông. Kinh tế phát triển, không chỉ ở phố, mà ở các miền quê, nhiều người dân giờ cũng chú trọng tới việc mặc đẹp hơn mặc bền. Vì vậy, dù quần áo còn nhiều, nhưng Tết đến, mọi người vẫn muốn mua sắm cho các thành viên trong gia đình những bộ quần áo mới để diện Tết, đi chơi Tết.

Những ngày giáp Tết, các chợ nơi thành phố người đi mua sắm rất đông. Những mặt hàng như: Chuối xanh, bưởi, trầu cau... được bày bán tràn ngập. Ở phố, Tết đến, tuy ít nhưng vẫn có một vài gia đình rủ nhau gói dăm đồng bánh chưng cho có không khí, cũng để tạo niềm vui cho trẻ nhỏ. Có ngõ phố, mọi người rủ nhau tổ chức liên hoan tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa các gia đình hàng xóm láng giềng trong ngõ.

Giáp Tết, những bài hát về mùa xuân, về năm mới từ những chiếc loa công cộng bên đường, từ các cửa hàng trên phố... vang lên rộn rã. Nghe những câu hát tươi vui: “Xuân xuân ơi xuân đã về/ Có nỗi vui nào hơn ngày xuân đến/ Xuân xuân ơi xuân đã về/ Tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân/ Xuân xuân ơi xuân đến rồi/ Cánh én bay về cho tim mình nao nức/ Xuân xuân ơi xuân đến rồi/ Những đóa mai vàng chào mừng xuân sang...”; “Mừng ngày Tết phố xá đông vui/ Người đi thăm, đi viếng, đi chơi/ Người lo đi mua sắm Tết/ Người dâng hương đi lễ chùa/ Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau/ Một năm thêm sung túc an vui/ Người nông dân thêm lúa thóc/ Người thương gia mau phát tài”... trong lòng thấy thật phấn chấn, náo nức, hân hoan. Mọi người đều cảm nhận được Tết cổ truyền của dân tộc đang đến thật gần và thời khắc đón năm mới đã cận kề ngay bên.

Những ngày giáp Tết, phố phường đông vui, náo nhiệt; mọi người bận rộn, hối hả, vội vã lo mua sắm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước thềm năm mới. Khác với ngày thường, tuy bận rộn, hối hả, vội vã... nhưng trong lòng ai cũng phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng năm mới Quý Mão sẽ mang may mắn, bình an và hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.