Bóng đá “phủi” - Sân chơi của những người đam mê môn thể thao vua

Những năm trở lại đây, cùng với sự xuất hiện hàng loạt sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo thì phong trào bóng đá “phủi” (cách gọi lóng của bóng đá phong trào) trên địa bàn tỉnh phát triển rất mạnh với nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập. Đây được coi là sân chơi bổ ích, nơi kết nối những người đam mê môn thể thao vua, góp phần phát triển nền bóng đá chung của tỉnh.

Một trận thi đấu bóng đá “phủi” được tổ chức tại sân cỏ nhân tạo Hải Minh, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Đúng hẹn với người bạn đang công tác tại một cơ quan hành chính nhà nước, hiện là thành viên CLB bóng đá FC 82 (thành phố Phủ Lý), 17giờ 30 phút một ngày cuối tuần, chúng tôi có mặt tại sân cỏ nhân tạo Hải Minh (phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý) để xem một trận bóng đá “phủi” giữa đội FC 82 với đội FC T&T (Công ty dệt Hà Nam). Khi chúng tôi đến sân là lúc các cầu thủ đang tiến hành khởi động chuẩn bị cho hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ ra sân đều có trang phục riêng mang thương hiệu từng CLB. Thành viên các CLB tham gia các trận bóng đá “phủi” không đơn thuần là rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội giao lưu, cọ xát và hướng tới bóng đá chuyên nghiệp. 

Tranh thủ thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, tôi có dịp trò chuyện cùng anh Lê Việt Cường, Chủ nhiệm CLB FC 82. Anh Cường chia sẻ: CLB thành lập từ năm 2017 với 21 thành viên. Các thành viên trong CLB không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, miễn là có niềm đam mê và yêu thích bóng đá là tham gia. Hiện nay, CLB duy trì đều đặn hoạt động vào 2 buổi chiều trong tuần. Trung bình một tháng mỗi thành viên đóng 300 nghìn đồng chi trả cho việc thuê sân, nước uống, đôi khi tổ chức giao lưu với CLB khác... 

Còn cầu thủ Nguyễn Văn Bình, thành viên CLB T&T thì chia sẻ: Yêu thích bóng đá ngay từ khi còn nhỏ và đã tham gia đá bóng tại nhiều CLB. Từ năm 2018, mình đã tham gia vào CLB T&T. Theo lịch, hằng tuần sau giờ làm việc tại công ty, mình lại ra sân luyện tập và chơi bóng cùng anh em. Chơi đá bóng không ngoài mục đích giúp mình giải tỏa căng thẳng trong suốt tuần làm việc, đem lại tinh thần sảng khoái mà còn thể hiện được niềm đam mê, yêu thích…

Mấy năm nay, bóng đá “phủi” không chỉ phát triển mạnh ở thành thị mà còn lan tỏa đến một số vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Quốc Trị, chủ sân bóng đá cỏ nhân tạo Thành Đạt (thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục) cho biết: Sân được khai trương và đi vào hoạt động từ cuối năm 2017, hiện nay có 8 CLB đặt sân theo khung giờ để duy trì hoạt động. Ngoài các CLB do một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập, các xã quanh khu vực cũng thành lập các đội bóng để đến đây luyện tập… 

Anh Nguyễn Tiến Dũng, thành viên CLB FC La Sơn chia sẻ: Tôi rất mê đá bóng, nhưng trước đây vì không có sân chơi thường xuyên nên tham gia chơi không đều. Từ ngày có sân cỏ nhân tạo, CLB được thành lập với 18 thành viên và chúng tôi luyện tập đều 2 buổi/tuần. Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng tôi còn tổ chức giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm với các CLB khác.

Những năm trở lại đây, nhất là từ khi xuất hiện hàng loạt sân cỏ nhân tạo, phong trào bóng đá “phủi” ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia rất da dạng, từ học sinh, sinh viên đến công nhân, công chức, thậm chí cả những người đã về hưu. Có thể khẳng định, với việc xuất hiện của hàng loạt sân cỏ nhân tạo đã tạo ra phong trào bóng đá “phủi” phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh. Đây là môn thể thao lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, thể lực và tinh thần đồng đội, thu hút đông đảo số lượng người tham gia. Ngoài rèn luyện sức khỏe, đây được xem là sân chơi bổ ích, kết nối niềm đam mê cho những người yêu thích môn thể thao vua.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy