Bái Đoài, Động Tứ và đôi nét xưa – nay

Nhắc đến Liêm Cần (Thanh Liêm), du khách gần xa thường nghĩ ngay đến "Thánh địa Bảo Thái" nơi phát tích triều Lê sơ gắn liền cùng tên tuổi vị quân vương Lê Hoàn với vô số những di tích lịch sử văn hóa in đậm dấu ấn của các tướng lĩnh tài danh phò vua, giúp nước, hộ dân, khi thác hiển linh thần thánh, độ trì cho bách dân, trăm họ yên hưởng thái bình, thịnh trị.

Một trong số những di tích lịch sử văn hóa mang dấu ấn độc đáo ấy là cụm công trình tâm linh đình, chùa Bái Đoài (nay là thôn Động Tứ, Liêm Cần), nơi mà những giai thoại mang nặng đức tin, niềm tự hào cùng bao thuần phong, mỹ tục truyền thống độc đáo luôn được nhân dân nơi đây trân trọng lưu truyền, gìn giữ, phát huy trong xây dựng đời sống mới.

Có một giai thoại phảng phất màu huyền bí và đậm chất nhân văn đã được lưu truyền nhiều đời ở Bái Đoài, Động Tứ rằng: Vào thế kỷ thứ mười vùng đất Bái Đoài có hai anh em ruột mang tên họ Nguyễn Điền, Nguyễn Bang và người con gái dòng dõi họ Đặng, tục gọi Chân Nương (đều là con cầu tự chùa làng) cùng giáng sinh vào ngày rằm tháng tám. Lớn lên giữa buổi đất nước lâm loạn thời 12 sứ quân, ba người con cầu tự chùa Bái Đoài tương truyền đều là thần tiên giáng thế giúp đời đã đứng lên mộ binh ở trang Động Xá, phò giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên loạn lạc, thống nhất giang sơn và lập ra triều Đinh tiếng tăm lừng lẫy. Là những trang tuấn kiệt, văn võ toàn tài, lại có công lớn phò vua, giúp nước, hộ dân nên anh em Nguyễn Điền, Nguyễn Bang được triều đình ban quốc tính, đổi sang họ vua, mang danh Đinh Điền, Đinh Bang. Đinh Điền được phong Đại Tư Đồ Bình Trương Sự. Đinh Bang được phong Thống Lĩnh Tướng quân.

Đình Bái Đoài, Động Tứ mới được tôn tạo. Ảnh: Yên Chính

Chân Nương được phong Thượng Chân Bảo Hoa Tề Gia Cung Kiệm Công Chúa. Khi triều Lê kế nghiệp triều Đinh, các vị tướng tài "đồng sinh, đồng hương" Bái Đoài cũng có nhiều công lớn phò giúp Lê Đại Hành Hoàng Đế phá Tống, bình Chiêm, giữ yên bờ cõi, giữ vững nền hòa bình, thịnh trị của quốc gia Đại Cồ Việt. Tướng quân Đinh Điền kết tóc nên duyên với Chân Nương và một lòng cùng Đinh Bang đồng tâm, dốc sức giúp triều đình chăm lo việc dân, việc nước. Năm Thiên Phúc thứ tư (984), Đinh Điền, Đinh Bang cùng qua đời (đồng tử) vào ngày mùng bảy tháng tư. Tiếp đó, mùng năm tháng bảy, Thượng Chân Bảo Hoa cũng viên tịch nối theo. Dân làng Bái Đoài cùng bách gia trăm họ gần xa vô cùng thương tiếc, thành tâm xây dựng đình, chùa, lập đền, phủ phụng thờ, tưởng nhớ, khắc ghi ân đức. Chùa Long Hoa làng Bái Đoài vì thế được dân chúng thành tâm đổi tên là chùa Thượng Nương để lưu lại hậu thế tên tuổi, công đức cùng những giai thoại thiêng liêng về Chân Nương công chúa và tướng công Đinh Điền. Dân Bái Đoài cũng đem tâm dựng đình làng gần chùa, suy tôn Đinh Bang là Thành hoàng làng. Kể từ đó, trải qua suốt chiều dài lịch sử 13 triều đại vua chúa, di tích đình, chùa Bái Đoài thờ các danh tướng nhà Đinh- Lê luôn được triều đình phong sắc, ban mỹ tự và sức cho dân làng lập lệ giữ gìn, quanh năm khói hương phụng thờ chu tất. Ngày nay, 44 đạo sắc phong qua các triều vua vẫn được dân làng Bái Đoài thành tâm lưu giữ.

Thời kỳ từ 1930 đến Cách mạng Tháng Tám 1945 và những năm kháng chiến, đình, chùa Bái Đoài là nơi diễn ra các cuộc mít tinh ủng hộ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, ủng hộ cuộc tuần hành biểu dương lực lượng của nông dân Bồ Đề, Bình Lục. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, nhân dân Bái Đoài với khí thế hừng hực dâng cao đã tề tựu bên đình, chùa rồi nhập vào đoàn người tuần hành ở Phố Động tiến thẳng về thị xã Phủ Lý tham gia giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến, lập nên chính quyền cách mạng. Những năm kháng chiến chống Pháp, đình, chùa Bái Đoài là nơi luyện tập, đóng quân của các đơn vị vũ trang tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương. Chùa là nơi du kích và nhân dân đào hầm bí mật cất giấu tà vẹt, thanh ray tháo dỡ từ tuyến đường sắt dọc quốc lộ 21, phục vụ nhiệm vụ ngăn cản bước hành quân, cơ động lực lượng địch trong các cuộc chống càn của lực lượng vũ trang địa phương. Từ năm 1947 đến năm 1949, chùa là trụ sở Trường Quân chính Quân khu Ba. Trong suốt những năm kháng chiến, đình, chùa Bái Đoài là nơi liên lạc, hội họp của cán bộ xã, nơi tập kết lực lượng, vũ khí của bộ đội, du kích địa phương trong những trận chôn mìn, phục kích chặn đánh xe địch trên tuyến quốc lộ 21. Thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, đình, chùa Bái Đoài là phân xưởng sửa chữa các phương tiện phục vụ nhiệm vụ giữ thông tuyến đường sắt, chi viện chiến trường miền Nam, là xưởng quân giới Quân khu Ba, nơi an dưỡng thương binh và là nơi huấn luyện của nhiều đơn vị bộ đội chủ lực. Đất nước thống nhất, nhân dân Bái Đoài được nhà nước ghi công, khen thưởng về thành tích tham gia đóng góp cho hai cuộc kháng chiến.     

Xã Liêm Cần (Thanh Liêm). Ảnh: Google Maps

Hằng năm, cứ vào rằm trung thu (nhân ngày sinh) và mùng bảy tháng tư (nhân ngày mất) của ba vị tôn thần, dân làng Bái Đoài xưa, Động Tứ nay lại thành kính mở hội, tế lễ rất cung kính, trọng hậu. Năm 2016, Hội thảo khoa học về quê hương Lê Hoàn tổ chức tại Hà Nam đã làm sáng rõ hơn về triều đình Đinh- Lê, về thánh địa Bảo Thái, Liêm Cần và dấu tích, công lao, ân đức các vị tướng lĩnh tài danh dưới triều tại Bái Đoài, Động Tứ. Càng phấn khởi hơn là thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo tồn, lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cán bộ, nhân dân trong thôn đã đồng tâm, chung sức đóng góp tiền của khôi phục, trùng tu, tôn tạo đình, chùa Bái Đoài, Động Tứ ngày càng uy nghiêm, khang trang, điểm tô thêm nét đẹp văn hóa, lịch sử của quê hương Liêm Cần anh hùng trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới. Thành tâm ghi tạc, tri ân công đức các bậc tiền nhân thuở trước, lễ hội rằm Trung thu hằng năm, ngoài những nghi trình rước sách, tế lễ trọng hậu, chu tất, ban tổ chức lễ hội Động Tứ còn lồng ghép nội dung khuyến học, biểu dương tôn vinh, trao tặng quà khuyến khích, động viên con cháu nỗ lực học giỏi, thành đạt, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giữ gìn nếp sống văn minh, tiến bộ.

Tự hào với truyền thống nơi mảnh đất địa linh, nhân kiệt, ghi nhớ, tri ân công đức cao dày của các bậc tiền nhân, dân làng Bái Đoài xưa, Động Tứ nay càng thêm vững tin, chung sức, đồng lòng giữ gìn nét mỹ tục, thuần phong độc đáo của quê hương lưu truyền lại cho hậu thế.

Thanh Nghị

Thế Vĩnh, Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy