Mùa na Ba Sao 2018 sản lượng thất thu 30%

So với mọi năm, sản lượng na chính vụ ở Ba Sao (huyện Kim Bảng) năm nay giảm ít nhất 30% . Nguyên nhân chính do thời tiết nắng nóng kéo dài hồi tháng 6, đúng thời điểm na đang quả non. Toàn thị trấn Ba Sao hiện trồng 190 ha, cây na qua nhiều năm trở thành cây đặc sản của vùng đất này.

Vùng đồi đất đá phong hóa Ba Sao trước đây không trồng được gì, giờ xanh ngút ngàn na

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Ba Sao cho biết, diện tích trồng na của địa phương đến thời điểm này lên tới 190 ha, tập trung ở 4 khu dân cư số 5, số 6, số 7, số 8. Nhà trồng nhiều cũng gần chục ha, nhà trồng ít cũng từ 1,5ha đến 2ha. 


Na Ba Sao nổi tiếng thơm, ngọt, giá trị kinh tế cao

Vườn na nào được chăm sóc tốt, cây to cho thu hoạch trên 300 triệu/ha. Tính trung bình mỗi ha na cho thu 250 triệu đồng một vụ. Mỗi năm hai vụ na, một vụ chính và một vụ nghịch (vụ phụ). Vụ chính sẽ cho thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Vụ nghịch bắt đầu từ giữa tháng 8 trở đi, tùy vào thời tiết mỗi năm.

Người dân Ba Sao vào vụ đi thụ phấn cho hoa, thu hoạch na cũng có công trên 200.000 đồng/người/ngày

Nhà anh Lê Văn Bách, khu dân phố số 8 có tới 7ha na, trồng trên vùng đất đồi đá phong hóa. Đi từ đầu vườn na đến cuối vườn na của nhà chị cũng mất gần 30 phút, bởi nó dài tới hàng ki-lô-mét. Năm ngoái, vào vụ na chính, nhà chị thu hơn 70 tấn na, tính tiền cũng ngót một tỷ đồng. Trừ chi phí lãi cũng được một nửa. 

Anh Lê Văn Bách là một trong số những người đầu tiên mang cây na về trồng trên đất Ba Sao

Năm nay, anh chị trông chờ vào 7000 gốc na, ước thu hoạch trên 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng, thời tiết nắng nóng kéo dài suốt tháng 6, đúng lúc na đang quả non. Sang tháng 7 lại mưa tràn cả tháng, na rụng nhiều, sản lượng tụt giảm. Với kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc tốt, gia đình anh Lê Văn Bách thiệt hại ít hơn so với những hộ dân khác.


Ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao cho biết: “Năm nay sản lượng na kém hơn năm ngoái, không như dự báo cách đây hai tháng. Thời tiết khắc nghiệt quá, cả tháng 6 nắng đỏ trời, nhiệt độ lên tới hơn 40 độ, na cháy hết quả. Sau đó lại mưa cả tháng 7, những quả na cháy rụng xuống đầy gốc.  Hôm đoàn lãnh đạo thị trấn đi khảo sát, bà con trồng na kêu than giảm 50% sản lượng so với năm ngoái. Thị trấn sẽ đánh giá kỹ thiệt hại này, chắc chỉ hơn 30% thôi. Nếu năm ngoái mỗi ha na thu từ 250 đến 300 triệu thì năm nay giảm còn gần 200 triệu. Tuy nhiên, nhà nào làm tốt vẫn có được trên 200 triệu/ha đấy.

Thời tiết bất thường làm cho sản lượng na năm nay giảm hơn 30%

Mấy chục năm về trước, vùng đất này là chốn sơn cùng ngõ hẻm, ít người đến thăm. Người dân thuần phác, chỉ biết tựa vào núi, cúi xuống hồ để sống, để mưu sinh. Ông trời thương cái tính cần cù, lại chịu đựng nhiều khó khăn, thiếu thốn nên đã ban cho Ba Sao những đặc sản nức lòng. Cây đào rừng Ba Sao đánh thức mùa xuân, để Tết ở Ba Sao đến sớm hơn mọi nơi. Con cá Chối trở thành món ăn gợi nhớ hương vị quê nhà với những ai gắn bó với đời sống thôn quê, dân dã. Giờ đến trái na, gà đồi, dê núi… cũng trở thành những đặc sản vùng mang đậm hương sắc Ba Sao.

Giang Nam

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.