Cá chép Táo quân chưa kịp chầu Trời đã bị vây bắt

Tục lệ cúng và phóng sinh cá chép dịp 23 tháng Chạp được người dân Việt Nam duy trì hằng năm bởi quan niệm cá chép sẽ đưa Ông Công về chầu Trời, báo công với Ngọc Hoàng về một năm đã qua của gia chủ. Tuy nhiên, xung quanh việc phóng sinh cá chép cũng có nhiều câu chuyện “dở khóc, dở cười”.

Sáng ngày 8/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), rất nhiều người dân thành phố Phủ Lý đã làm lễ cúng ông Công và thực hiện nghi lễ phóng sinh cá chép. Với quan niệm cá chép phải được thả ở hồ rộng hoặc sông, một số địa điểm tại thành phố Phủ Lý có nhiều người dân đến thả cá như: hồ Chùa Bầu, chân cầu Châu Giang, Hồng Phú, Châu Sơn...

Người dân phóng sinh cá chép tại hồ Chùa Bầu, thành phố Phủ Lý

Tuy nhiên, cũng tại đây, phóng viên báo Hà Nam điện tử đã ghi nhận một hình ảnh tiêu cực, phản cảm. Khoảng 10 giờ sáng, trên sông Đáy khu vực cầu Hồng Phú, có 2 – 3 chiếc thuyền nhỏ thường xuyên chèo dọc bờ sông và “quanh quẩn” khu vực cầu, những người điều khiển thuyền này dùng xung điện đễ “đón lõng” cá chép người dân vừa phóng sinh. Cứ chèo khoảng 2 nhịp, thuyền lại tạm ngừng, người trên thuyền nhanh tay lấy "kich" dí xuống nước, ngay lập tức một chú cá chép vàng đã nằm “bất tỉnh” trong lòng vợt. Có người vừa thả cá chép với đầy sự trân trọng, cách đó khoảng 5m, một chiếc thuyền nhỏ đã chờ sẵn để xung điện bắt cá. Thành ra cảnh cá chép Táo quân chưa kịp chầu Trời đã bị vây bắt. Nhiều người dân xung quanh khu vực khi chứng kiến cảnh này cũng tỏ ra rất bức xúc.

Được biết, khi sử dụng xung điện, các loài cá, tôm, thủy sinh trong bán kính 2m đều bị tê liệt, trong đó bao gồm toàn bộ cá con, trứng cá hay sinh vật phù du. Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản. Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện và từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng điện lưới để khai thác thủy sản. Do vậy, việc dùng xung điện để bắt cá chép không chỉ là hành động phản cảm, trái với tục đẹp truyền thống, mà còn là hành động vi phạm pháp luật, đe dọa đến môi trường sinh thái.

Cá chép chưa phóng sinh đã có người chờ vớt

Bên cạnh đó, việc phóng sinh cá chép trong ngày lễ cúng ông Công cũng ghi nhận một số hình ảnh không đẹp của một bộ phận người dân. 

Túi ni-lông bị bỏ lại trên cầu Châu Giang sau khi người dân thả cá


Chân hương, hoa cúng, tàn hương, tro tiền vàng trôi nổi trên mặt hồ Chùa Bầu.

Công nhân vệ sinh môi trường liên tục vớt, thu gọn rác thải.

Nguyễn Khánh (Ảnh: Thế Trang)

Cứ chèo khoảng 2 nhịp, thuyền lại tạm ngừng, người trên thuyền nhanh tay lấy vợt dí xuống nước, ngay lập tức một chú cá chép vàng đã nằm “bất tỉnh” trong lòng vợt, sau đó được để chung với những chú cá cùng số phận trên đầu mũi thuyền. Bi hài hơn khi đầu bờ bên này có người vừa thả cá chép với đầy sự trân trọng, cách đó khoảng 5m, một chiếc thuyền nhỏ đã chờ sẵn để xung điện bắt cá. Thành ra cảnh cá chép Táo quân chưa kịp chầu Trời đã vào tay đạo chích. Nhiều người dân xung quanh khu vực khi chứng kiến cảnh này cũng tỏ ra rất bức xúc.
Cứ chèo khoảng 2 nhịp, thuyền lại tạm ngừng, người trên thuyền nhanh tay lấy vợt dí xuống nước, ngay lập tức một chú cá chép vàng đã nằm “bất tỉnh” trong lòng vợt, sau đó được để chung với những chú cá cùng số phận trên đầu mũi thuyền. Bi hài hơn khi đầu bờ bên này có người vừa thả cá chép với đầy sự trân trọng, cách đó khoảng 5m, một chiếc thuyền nhỏ đã chờ sẵn để xung điện bắt cá. Thành ra cảnh cá chép Táo quân chưa kịp chầu Trời đã vào tay đạo chích. Nhiều người dân xung quanh khu vực khi chứng kiến cảnh này cũng tỏ ra rất bức xúc.

Khánh Chi, Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy