Việc nhà thì nhác…

Đi tình nguyện, giúp đỡ người khác là việc làm tốt của thanh niên và cần khuyến khích. Nhưng nhiều khi tôi cứ nghĩ có phải là hình thức quá không khi một số bạn trẻ đi giúp đỡ rất nhiều người nơi khác nhưng lại không thể tình nguyện ở nơi mình ở, không thể giúp đỡ những người xung quanh mình, thậm chí trong sinh hoạt cá nhân còn phải để người khác giúp đỡ?

- Mai là chủ nhật, con dọn dẹp phòng mình và lau nhà cho mẹ nhé.

- Úi ui con bận lắm. Ngày mai con đi tình nguyện với chi đoàn lớp ở trại trẻ mồ côi. Chúng con tổ chức nhiều hoạt động hay lắm mẹ ạ. Chúng con phân công rồi, nhóm thì dạy các em nấu ăn, nhóm cùng các em dọn dẹp nơi ở, phát quang cây cối, vệ sinh lối dẫn vào trung tâm, nhóm thì cắt tóc cho các em.

Nghe con gái nói vậy bà mẹ lại lẩm bẩm “Việc nhà thì nhác…”, rồi thở dài đi ra. Nhìn thấy mẹ cô bé không vui khi con đi làm thiện nguyện nhiều người tưởng chị hẹp hòi. Nhưng nếu hiểu câu chuyện thì mới biết chị không vui là có lý.

Ở bên nhà chị, tôi biết tính cô con gái chị. Từ ngày cô bé vào học một trường cao đẳng ở tỉnh cô có vẻ rất năng nổ, sôi nổi với những hoạt động của đoàn thanh niên ở trường. Gần như không thứ 7, chủ nhật nào thấy cô ở nhà vì cô đều đi tình nguyện, khi lên các tỉnh miền núi, lúc vào miền Trung đợt ngập lụt, khi xuống một xã khó khăn nào đó phát quang cây cối, bụi rậm, lúc lại đi vớt bèo làm tắc dòng chảy… Rất tích cực với các hoạt động ở bên ngoài nhưng việc nhà hay những hoạt động tập thể ở thôn xóm gần như cô thờ ơ, không tham gia với lý do là… còn bận đi tình nguyện ở chỗ khác. Đợt hè, do bí thư chi đoàn thôn làm công nhân trong khu công nghiệp phải tăng ca, buổi tối không có người tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi nên nhờ cô nhưng cô không nhận… vì còn bận phải đi tình nguyện dạy trẻ vùng cao. Con ngõ dẫn vào nhà cô bé cỏ dại hai bên mọc lấn cả ra lối đi, nhưng cô cứ coi như không, chưa bao giờ động tay dọn dẹp hay hô hào mọi người cùng làm. Cũng có lần chi hội phụ nữ thôn tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, hôm ấy cô có ở nhà nhưng chỉ có mẹ cô ra dọn dẹp cùng mọi người. Có người hỏi sao con gái không ra, mẹ cô nói có gọi nhưng nó bảo lâu lắm mới được ngày nghỉ ở nhà, để cho nó ngủ. Nhà có con gái lớn nhưng việc quét, lau, dọn nhà gần như mẹ cô phải làm hết. Phòng ngủ của cô thì vô cùng bẩn và luộm thuộm, nhiều khi mẹ cô “ngứa mắt” quá mà phải vào dọn hộ. Cứ đi học, đi tình nguyện, về đến nhà là cô lại ngồi ôm máy tính, điện thoại, hoặc lăn ra ngủ.

Đi tình nguyện, giúp đỡ người khác là việc làm tốt của thanh niên và cần khuyến khích. Nhưng nhiều khi tôi cứ nghĩ có phải là hình thức quá không khi một số bạn trẻ đi giúp đỡ rất nhiều người nơi khác nhưng lại không thể tình nguyện ở nơi mình ở, không thể giúp đỡ những người xung quanh mình, thậm chí trong sinh hoạt cá nhân còn phải để người khác giúp đỡ?

Yên Chính

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy