Những người thắp lửa

Gần như cuối tuần nào em cũng cùng hội từ thiện của mình đến một địa chỉ khó khăn cần giúp đỡ. Không khoa trương, em cứ kể, đưa hình ảnh về những việc mình và các bạn cùng làm lên trang facebook cá nhân như vốn những gì nó có. Em và những người như em là những người nhân lên những mầm thiện, thắp lên những điều tốt đẹp để nó nảy nở trong cuộc sống này…

Một phụ nữ nghèo sinh đôi bị trầm cảm, em và bạn đến thăm tặng sữa. Thấy gia cảnh người phụ nữ đó quá khó khăn, hội của em quyết định kêu gọi cung cấp sữa, bỉm thường xuyên cho hai bé, đưa người mẹ đi chữa bệnh. Một phụ nữ nghèo bị bệnh sống cô đơn một mình. Em xuống thăm, nắm tình hình và hội của em quyết định hỗ trợ cô đều đặn mỗi tháng 500 nghìn đồng.

Thăm một cơ sở điều trị bệnh phong, thấy những người già cả đời sống cô đơn ở đây, ăn uống đạm bạc, em và những người bạn quyết định mỗi tháng 2 lần sẽ làm đồ ăn mang vào tận nơi, chuẩn bị cho các cụ những bữa ăn tươm tất hơn, chuyện trò để các cụ đỡ cô đơn. Rồi những chuyến đi hằng tháng thăm em bé mồ côi…

Không chỉ giúp đỡ về vật chất, em và những người bạn của mình dường như thực sự đã mang đến sự động viên về tinh thần, ấm áp về tình cảm cho những mảnh đời nghèo khó.

Ảnh minh họa.

Mỗi hoàn cảnh em đưa, bên dưới thường có khá nhiều người bình luận  tỏ sự thương cảm về những cảnh đời, nhiều lời khen việc làm của em và nhóm, rồi nhiều người hỏi để ủng hộ, tham gia... Những người không tham gia vào nhóm của em, nhiều người thương cảm và giúp đỡ tích cực hơn những người khó khăn gặp trong cuộc sống… Một chị bị sức hút từ những việc làm của em và nhóm mà trở thành thành viên của hội tâm sự, chị đã tìm thấy niềm vui của mình trong niềm vui của những người được mình giúp đỡ. Tìm thấy giá trị của mình khi mang lại niềm vui cho người khác… 

Em và những người như em là những người thắp lửa, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Một điều tốt đẹp được gieo xuống mảnh đất cuộc sống sẽ nảy lên mầm tốt đẹp khác. Mầm tốt đẹp ấy sẽ nhân lên những mầm tốt đẹp khác,…

Một đứa trẻ nghèo đói, khổ cực, có thể nó sẽ phải đi ăn cắp ăn trộm để tồn tại. Nó sẽ bị bắt, bị đánh,... Tâm hồn nó sẽ trở nên chai sạn, thù hằn với cuộc sống, lạnh lùng với con người. Việc nó sẽ làm những điều xấu bây giờ và nhiều dần lên trong tương lai là điều khó tránh. Những điều xấu nó làm sẽ tiếp tục nhân lên cái xấu trong xã hội.

Những cái xấu ấy tiếp tục nhân lên nhiều cái xấu nữa, theo cấp số nhân. Nhưng nếu được giúp đỡ đứa trẻ sẽ khác. Nó sẽ không quá khó khăn, thiếu thốn để phải đi lấy của người khác. Về tinh thần, nó sẽ cảm thấy không bị bỏ rơi, thấy ấm áp, thấy yêu cuộc sống này. Nó không chỉ được tạo điều kiện về kinh tế để phát huy khả năng của bản thân mà còn có động lực tinh thần vươn lên cống hiến. Nó sẽ là một công dân có đóng góp tích cực cho xã hội khi trưởng thành. Nó sẽ làm những điều tốt để giúp đỡ người khác, nhân lên những điều tốt trong xã hội…  

Em và những người như em là những người nhân lên những mầm thiện, thắp lên những điều tốt đẹp để nó nảy nở trong cuộc sống này…

Đỗ Hồng

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy